Như đã trả lời với báo chí trước đó, Ngọc Trinh hứa rằng sẽ là bộ phim nhân văn, không quá khiêu gợi, phản cảm với mô típ cũ.
Vì thế, tại buổi ra mắt dự án phim Vòng eo 56, bộ phim tốn 18 tỉ đồng kể về cuộc đời người mẫu Ngọc Trinh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết nhiều người nghĩ rằng trong phim sẽ có rất nhiều cảnh nóng bỏng, khoe da thịt nhưng anh sẽ cố gắng để bộ phim này có thể đến với tất cả mọi người, không bị giới hạn độ tuổi.
Vì sao Trinh chọn Vũ Ngọc Đãng?Lý do vô cùng đơn giản! Thời gian qua, những cái tên như Lê Hoàng, Lê Bảo Trung, Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Victor Vũ, hay Charlie Nguyễn... dần trở nên quen thuộc và nổi bật với dòng phim Việt.Trong đó, Lê Hoàng sau một thời gian "làm mưa làm gió" đã lấn sân qua các chương trình talk show và người ta nhớ đến anh với sự đanh đá tận cùng. Để rồi mảnh đất ấy nhường cho Vũ Ngọc Đãng – một "chú gà đẻ trứng vàng" của màn ảnh Việt.
Vũ Ngọc Đãng hôm ra mắt phim
Vũ Ngọc Đãng sinh năm 1974, quê ở Thái Bình. Anh từng tốt nghiệp thủ khoa và gây tiếng vang với phim ngắn Vợ chồng chuột, bộ phim được chọn để tham gia LHP Sinh viên quốc tế tại Israel vào tháng 6.2001.Lấy cảm hứng từ đây, anh quyết định ra mắt phim Chuột rồi im hơi suốt 4 năm ròng. Ở ẩn vậy tưởng anh đã bỏ nghề nhưng đùng một cái, anh tái xuất với một loạt nhưng bộ phim ấn tượng: Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng Centimet, Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt...Phim của anh luôn chiếm tỉ suất người xem rất cao. Doanh thủ điển hình là Hot boy nổi loạn thu về trên 1 tỷ đồng/ngày.
Điểm chung giữa Ngọc Trinh và Ngọc Đãng cùng chiêu bài cũ
Nhiều người nhận xét sự nổi bật ở tính cách Vũ Ngọc Đãng đó là: Đãng rất "ngây thơ". Cách đây không lâu, vị đạo diễn này còn chia sẻ trên báo rằng mình hoàn toàn mù tịt về công nghệ thông tin. Và đúng là anh mù tịt thật! Vũ Ngọc Đãng mới được "phổ cập" mạng xã hội, lập facebook. Chính việc này đã để lộ một cái tật hết sức dễ thương của anh trên phim trường.
Tuy nhiên, thông tin về đời tư của Vũ Ngọc Đãng dường như là những con số bí ẩn. Ngọc Trinh cũng cho mình sự bí ẩn ở người yêu giấu mặt.
Ngọc Trinh thấy mình là một Lọ Lem và câu chuyện đời phải là cổ tích. Còn Vũ Ngọc Đãng thì lại mộng mơ và giỏi tưởng tượng. Anh từng tâm sự "đôi khi mình không còn là mình, mình đã biến thành một bông hoa biết bay, con gấu biết hát, có thể bay lượn, chui xuống đất hay biến thành vô hình…”
Ngọc Trinh và Ngọc Đãng
Chỉ có sự "ngây thơ" tương đồng mới có thể cảm nhận để Ngọc Đãng viết kịch bản đời cho Ngọc Trinh như thế.
Trinh tin tưởng Vũ Ngọc Đãng sẽ làm tốt phần việc của mình đến mức đã ra mắt họp báo phim mà "trong số 200 trang kịch bản, tôi mới đưa cô ấy đọc thử 2-3 trang thôi". Thế mà chẳng hiểu sao Trinh hiểu hết nội dung Vũ Ngọc Đãng nói.Trinh muốn đưa mọi thứ lên phim mà không cần giấu diếm
ngay cả những chuyện không mấy đẹp như: đi thi hoa hậu, không có bằng cấp 3 hay những phát ngôn gây sốc... Còn Ngọc Đãng thì dự định là cứ thế mà làm, chẳng tô hồng hay ca ngợi cuộc đời của cô ấy, chỉ chọn điểm nhấn đặc trưng. Kiểu như Thanh Hằng chân dài thì Ngọc Trinh eo nhỏ.Vậy thì mô típ chân dài Thanh Hằng ngày xưa đã thắng lớn, song thời đại mới, khi mà cái tên Ngọc Trinh khi đo trên Google đã giảm hẳn đến mức quá mờ nhạt thì mô típ tương tự từ chiếc eo 56cm và sức nóng của cái tên Vũ Ngọc Đãng liệu có làm nên chuyện? Chúng ta hãy chờ xem!