(VnMedia) - Viện bỏng quốc gia những ngày cuối năm vẫn có rất nhiều bệnh nhân điều trị, đặc biệt là trẻ em. Nhóm từ thiện của chúng tôi gồm một số nhà báo và ca sỹ Hà Nội đến để tặng tiền cho cháu Lê Đại Lợi bị ngã vào nồi cháo ở Bịnh Định mà báo chí đã đưa tin. Rất may, với sự cứu chữa kịp thời của các bác sỹ Viện borngt quốc gia, hiện tại cháu Lợi đã có những biến chuyển tích cực, mẹ bé đã bế cháu ra ngoài gặp gỡ mọi người.
Chúng tôi vào khoa cấp cứu, không cầm được nước mắt khi chứng kiến những cháu bé chỉ mấy tháng hoặc một vài tuổi bị bỏng do sơ ý của người lớn. Đặc biệt, ở giường bệnh trong cùng, có 2 bệnh nhân nhí là hai anh em ruột bị bỏng rất nặng vì cháy nhà. Hai anh em ấy là Lương Văn Dộng (7 tuổi) và Lương Văn Cao (4 tuổi) ở xã Võ Lao, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai.
Ba mẹ con lặng lẽ trong đau đớn nuôi nhau
Câu chuyện kinh hoàng
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Lò Thị Kế dân tộc Tày - mẹ hai bé kể trong nước mắt, giọng chị lơ lớ rất khó nghe, bởi chỉ không rành tiếng Kinh. Qua những lời kể ngắt quãng và những thông tin từ bác sỹ, câu chuyện tai nạn khủng khiếp của 2 em bé khiến chúng tôi rùng mình.
Nhà chị Kế rất nghèo, chỉ kể, hai vợ chồng làm nương, cả đời chỉ trông vào cây lúa, củ khoai. Cả một năm trồng trọt chỉ đủ ăn qua ngày và tiết kiệm được khoảng hơn 1 triệu đồng. Ngay như trong buổi chiều hai bé bị nạn, trong nhà anh chị cũng chỉ có chưa đầy hai trăm ngàn.
Mặt bé Cao bị bỏng rất nặng
Chị Lò Thị Kế và anh Lương Văn Lào cưới nhau và sinh được 3 người con trai. Đứa lớn năm nay học lớp 8. Hai đứa nhỏ cũng giống anh cả, rất ngoan ngoãn và chịu khó vất vả, hai anh em ở nhà trông nhau. Buổi chiều ngày 06/2/2010, khi bố mẹ vẫn còn còng lưng trên nương rẫy thì ở nhà, hai anh em nấu nướng cho nhau ăn. Chẳng may mái bếp bắt lửa, cái nắng hanh và gió mạnh làm ngọn lửa bùng lên dữ dội, căn bếp thực chất chỉ là một góc của căn nhà tranh lợp lá, do đó mà nó cháy bùng bùng rất nhanh. Hai anh em cuống cuồng trong nhà vì bị kẹt lửa ở cửa ra vào nên chỉ biết chạy vòng quanh gào khóc kêu cứu.
Cậu em út Lương Văn Cao sợ quá chạy vào giường chùm trăn khóc thảm thiết. Khi hàng xóm phát hiện ra thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, cậu anh cả cũng vừa đi học về đến nơi vội lao vào cứu em, bé Lương Văn Dộng đang đứng khóc xó nhà được người anh cả lôi được ra ngoài. Rồi cậu bé lại lao vào nhà tìm thằng út, cả mấy bác hàng xóm cũng vào tìm, mãi không thấy, khi mọi người hỏi thì Dộng mới nhớ là em chui vào trong chăn, cậu anh cả lao đến góc giường khi chiếc chăn cũng đang cháy và bế được cậu út Lương Văn Cao ra ngoài. Hai anh em ngay lập tức được hàng xóm đưa ra trạm xá xã rồi hai bé được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Sau khi sơ cứu, bệnh viện Lào Cai đã chuyển hai bé xuống Viện bỏng quốc gia để điều trị vì quá nặng.
Vành tai trái của bé Cao bị cháy
Nỗi đau người mẹ
Câu chuyện giữa chúng tôi và chị Kế còn bị ngắt quãng bởi cậu út Lương Văn Cao thức giấc, ngọ nguậy. Nhìn em như một cái kén vì bị băng bó kín đầu, mặt và dọc hai bên thân mình, tay và chân. Bé Lương Văn Dộng bị nhẹ hơn, chỉ bị bỏng ở đầu, tay và chân. Còn cậu út Lương Văn Cao thì bị quá nặng. Em bị cháy mũi, mồm, mắt, đầu, cháy gần hết một bên tai, hiện đang bắt đầu hoại tử rất nguy hiểm.
Bé hầu như không cử động được cơ mặt, miệng nên thức ăn (sữa) phải truyền qua ống vào miệng. Lúc thức giấc, bé chuyển mình nặng nhọc và khó khăn. “Nó đau quá không khóc được đâu nhà báo ạ” - Chị Kế nghẹn ngào. Chị kể mấy hôm đầu, hai con cấp cứu ở phòng cách ly, chị nghe chúng gào khóc kêu đau mà không làm gì được, chỉ biết khóc và cầu cứu bác sỹ. Bản thân chị cũng là một phụ nữ hiền lành, chất phác và khá chập chạp, ít hiểu biết về xã hội. Ngay như tên xã, tên tỉnh chị cũng nói không chính xác, lắp bắp tiếng Việt, lơ lớ tiếng Tày khiến chúng tôi càng thêm thương cảm.
Ánh mắt bé Dộng còn chưa hết bàng hoàng
Tiến sỹ Hồ Thị Xuân Hương - bác sỹ điều trị ở khoa Nhi cho biết, hai anh em cháu Dộng, cháu Cao cùng với cháu Lợi (bị ngã vào nồi cháo) là những bệnh nhân nặng nhất ở đây. Cháu Lợi được báo chí giúp đỡ nên đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng, còn hai anh em cháu Dộng thì chưa ai biết nên vô cùng khó khăn. Theo bác sỹ Hương, cháu Cao sau khi khỏi sẽ để lại di chứng vô cùng nặng nề, mặt sẽ bị biến dạng bởi cơ mũi, cơ mắt, cơ miệng sẽ co hẹp lại và giảm gần hết sự co giãn, một bên vành tai bị cháy cũng sẽ phải tái tạo lại sẽ rất tỉ mỉ, phải thực hiện nhiều lần. Đấy là chưa kể những vết sẹo suốt dọc thân thể.
Bác sỹ Hương cũng cho biết, hiện tại Viện bỏng quốc gia cũng tiến hành mổ thẩm mỹ rất tốt và giá rẻ hơn điều trị tại nước ngoài. Nhưng trường hợp cháu Cao, nếu muốn làm thẩm mỹ để có một gương mặt “tương đối” lành lặn cũng phải mất hàng trăm triệu đồng. Số tiền quá sức tưởng tượng đối một đôi vợ chồng làm nương mà mỗi năm mới tiết kiệm được hơn 1 triệu bạc.
Khi chúng tôi nói điều này với chị Kế, mắt chị đỏ hoe, chị bảo, bây giờ chỉ mong con “không chết” đã, còn sau này nó có bị sẹo cũng phải chịu. "Nhà thì cháy hết rồi, cái chồng phải ở nhà dựng nhà tạm và làm ruộng để lấy tiền chữa cho 2 cái con". Khi chúng tôi nói đến số tiền mổ thẩm mỹ cho cháu, chị Kế không thể tưởng tượng và chị cũng hoàn toàn không hiểu nổi vài trăm triệu là bao nhiêu tiền. Chị bảo, "chỉ biết là nhiều tiền lắm mới chữa khỏi bệnh cho 2 cái con này được. Mà nhà Kế thì không có tiền đâu”. Trong lúc chúng tôi nói chuyện với chị Kế, bé Dộng ngồi ở cuối giường, ánh mắt còn chưa hết sự kinh hoàng của tai nạn. Không nói một câu nào, bé nhìn ra cửa, gương mặt thẫn thờ, vô định.
Giúi tặng chị Kế ít tiền, tôi phóng xe ra khỏi bệnh viện. Hai bên đường đào quất nở rực rỡ, phố xá tưng bừng chuẩn bị chào đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, sum họp. Nhưng ở một góc nào đó trong cuộc sống này, mà cụ thể như gia cảnh nhà chị Kế, họ sẽ không có một cái Tết đúng nghĩa, sự đau đớn sẽ còn kéo dài trong thời gian điều trị đối với hai anh em Dộng, Cao. Gia đình chị Kế đặc biệt cần sự hỗ trợ từ cộng đồng.
Nhà chị sẽ không có cái tết Canh Dần này.
Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về chị Lò Thị Kế - mẹ cháu Lương Văn Dộng, Lương Văn Cao - Phòng cấp cứu (411) khoa Trẻ em - Viện bỏng Quốc gia - quận Hà Đông - Hà Nội.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
(VnMedia) - Sau khi VnMedia đưa tin về hoàn cảnh của hai cháu bé bị bỏng nặng vì cháy nhà...
Mượn topic này để hỏi thăm luôn
Tình hình bé 3 tuổi rơi vào hố vôi đang cần...
Nếu chưa...