Hại chết vợ vì bị chê bất tài


http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2009/04/3BA0DEBC/



Lò Văn Năm. Ảnh: CAND


Bị vợ cho là "kẻ nghèo hèn, không có tiền mua đất rẫy, suốt đời chỉ biết đi làm thuê", Lò Văn Năm đã lấy một cái cuốc đánh từ phía sau khiến cô vợ chết tại chỗ.


7h sáng 26/3, Lô Văn Năm (24 tuổi, thôn Hà Thông, Đắk Wil, Cư Jút, Đăk Nông) cùng vợ là Hoàng Thị Liễu (25 tuổi) đi làm rẫy thuê cho gia đình anh Trần Văn Sơn, ở xã Nam Dong.


Tại đây, 2 người đã nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Cùng với cuộc sống quá cùng cực, quanh năm làm thuê cuốc mướn để có tiền nuôi 2 đứa con nhỏ, Liễu đã chửi mắng, xúc phạm chồng.


Bị chê là bất tài, Năm tức giận và ra tay sát hại vợ. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn. Khoảng 30 phút sau, anh Sơn đi thăm rẫy, phát hiện sự việc đã báo công an.


Công an huyện Cư Jút đã bắt được Năm khi đang lẩn trốn tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Nông vừa khởi tố vụ án, bị can và tạm giam Năm về tội giết người.


(Theo Công An Nhân Dân)