Hơn một kilomet đường đê La Thành từ ngã tư Giảng Võ đến Khâm Thiên có hàng trăm cửa hàng bán sắt. Đoạn đường này từ lâu được ví là tuyến đường xấu xí nhất Hà Nội hay tuyến đường không đáng đi nhất Hà Nội vì mỗi khi đi qua ô tô, xe máy bị thủng săm bất cứ lúc nào. Nguyên nhân gây thiệt hại cho người đi đường ngoài những chiếc ốc vít ngổn ngang trên phố còn có hàng loạt mảnh kim loại nhọn hoắt có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì chạm vào chúng.
Không chỉ vậy, từ đầu đến cuối phố này luôn đỏ rực ánh lửa phun từ vỉa hè ra giữa đường điều đó khiến người tham gia giao thông còn luôn cảm thấy bất an. “Mỗi khi tham gia giao thông trên đường đê La Thành, thay vì nhìn ô tô, xe máy trên đường, tôi luôn phải căng mắt nhìn vào vỉa hè để đề phòng mấy bác thợ hàn, cắt sắt bất thình lình “phun lửa” vào người mà không cần biết điều đó có thể gây thương tích cho người đi đường”, chị Nguyễn Thị Hà, nhà ở Khâm Thiên lo lắng "tai bay vạ gió" gặp phải khi đi qua tuyến đường đê La Thành.
Đây cũng là hình ảnh diễn ra thường ngày ở đầu phố Giảng Võ và đường Trường Chinh. Tình trạng đó diễn ra nhiều năm qua, gây mất an toàn cho người qua lại, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ xe của người đi đường bất cứ lúc nào.
Quang Phong


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nguy hiểm vậy @@
Ngoài những cái trên, nhằm xe máy đi qua đây cảm giác mọi âm thanh khó chịu nó được tập trung lại hết, chát chúa lẫn hỗn hỗn...
NHìn bề ngoài thế thôi, chứ đường ĐLT mới...