Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi mẹ nó dễ thương théee! Cảm ơn bạn nhé. Nhưng mà mình ở nước ngoài mà, hic. Mình có đứa bạn về HN đến đầu tháng 6sang lại đây.... Xem thêm
mùa hè.tháng 9 thì phải.nhà em còn ít sấu để trong tủ lạnh .mẹ nó cần thì em chuyển cho 1 ít đỡ thèm :D
Nhà mình ở phố Trần Hưng Đạo, cả phố toàn cây sấu, ôi tuổi thơ!
Vậy là bao lâu nữa mới có sấu các mẹ nhỉ?
Đẹp và lãng mạn nữa. Nhất là lúc chiều đi về có chút gió, lá nhỏ bay và xoay trong gió,...Những lúc dừng đèn đỏ, ngắm đường phố lá bay... Xem thêm
mình ít lãng mạn hơn các mẹ nên xem hình xong thì lại nghĩ đến bát nước rau muống luộc dầm sấu mà chảy cả dãi :Dcho mình hỏi... Xem thêm
Sầu Riêng Ri6: Trái Cây "Quốc Dân" Chinh Phục Mọi Vị Giác
Được mệnh danh là một trong những giống sầu riêng ngon nhất Việt Nam, sầu riêng Ri6 mang đậm dấu ấn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bắt nguồn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi mẹ nó dễ thương...
Nhà cũ trước kia của mình ở phố Phan Chu Trinh gần trạm cứu hỏa...
Sao bác không post chữ ? Em post thêm chữ giùm bác.
Nghệ thuật là...
tháng 4 rụng lá
tháng 5 ra hoa
tháng 7 ra quả.
tháng 8-9 thì ăn đc
Công nhận chỉ đẹp khi phố vắng và chỉ có lá và cây thôi, chứ chiều chiều sáng...
cho mình hỏi...