Chào các bạn, mình đọc bài báo này thấy hay nên chia sẻ với các bạn :Rose::Rose:



Gieo nhân ái, gặt tài năng



Thứ năm, 18/12/2008




Khá nhiều lần, khi ghé các điểm tiếp nhận cứu trợ lũ lụt, tôi không khỏi cảm động với hình ảnh những đứa trẻ được ba mẹ dắt đến, trân trọng bằng cả hai tay gửi cái phong bì đựng số tiền quà vặt ít ỏi để dành!




Rõ ràng, việc giáo dục lòng nhân ái bằng hành động chính là một bước quan trọng hình thành nhân cách sống của trẻ. Hơn thế nữa, đó cũng chính là cách góp phần thúc đẩy và nuôi dưỡng mầm xanh nhân ái, gầy dựng tài năng để trẻ phát triển toàn diện.



Cuối năm 2006, tôi đọc được trên báo bài viết về một nhóm thanh niên tự tổ chức chương trình Những Ước Mơ Xanh. Đây là chương trình dành cho trẻ em nghèo, trẻ em lang thang, trẻ em ở mái ấm, nhà mở với tên gọi “Giáng sinh ấm - Giáng sinh 5 xu”.



Để thực hiện chương trình, Ban Tổ Chức quyên góp những đồng xu lẻ mà mọi người thường hay tiện tay bỏ lung tung. Tôi cũng đến buổi hội thu. Và tại đây, thật bất ngờ, tôi được tận mắt chứng kiến cảnh rất nhiều bà mẹ trẻ (chừng 30-35 tuổi) dắt những đứa con chỉ mới độ năm bảy tuổi của mình đến để gửi những đồng xu lẻ mà các cháu dành dụm đã nhiều ngày. Bằng việc làm ấy, những người mẹ đã xây dựng cho con mình một nghĩa cử, đó là một nghĩa cử thật đẹp dành cho những người bạn kém may mắn hơn mình!



Tôi đặc biệt chú ý đến một cô bé 8 tuổi, tay chân mặt mũi vẫn còn “tèm lem” vết mực. Bà mẹ trẻ bật cười thành tiếng khi đưa con đến góp tiền xu, đồng thời “khoe” tác phẩm của bé cho Ban Tổ Chức xem. Đấy là một tấm thiệp thủ công rất to, những nét vẽ nguệch ngoạc vụng về đầy màu sắc. Bên dưới là hàng chữ nắn nót: “Chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ!”.



Nhiều người vội vàng đưa máy ảnh lên xin chụp hình cô bé, nhưng người mẹ lại cười cười, kín đáo gạt đi. Bà nói khẽ với chúng tôi: “Mấy anh chị đừng chụp hình, để cháu nó thoải mái với cảm giác mình sẻ chia với bạn bè cùng tuổi. Cái thiệp đó nó làm mất cả buổi, tay chân vẫn còn dính tùm lum màu mực kia kìa…”.



Tôi nghĩ, em nhỏ nào nhận được tấm thiệp ấy thật may mắn. Nhưng bản thân cô bé mang thiệp đi tặng này có lẽ còn may mắn hơn! May mắn, vì cô bé có người mẹ rất tuyệt vời, giản dị nhưng biết vận dụng cách khéo léo nhất để dạy con mình những bài học về lòng nhân ái!



Ngày nay, khi mỗi gia đình chỉ có rất ít con thì mọi sự tập trung, chăm sóc, mọi điều kiện tối ưu thường dồn hết cho đứa trẻ. Chính điều đó, một cách vô tình, khiến nhiều em trở nên ích kỷ, hiếu chiến, luôn cho là mình đúng, luôn đòi hỏi mình được ở vị trí trung tâm nếu cha mẹ không lưu ý đến những tình huống giáo dục nhạy cảm.



Trẻ sẽ không biết nghĩ tới ông bà, cha mẹ, không bao giờ nhường nhịn bạn bè hay những em nhỏ tuổi hơn mình. Một số bậc phụ huynh “đổ thừa” vì …cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng thật ra không phải như vậy. Lòng nhân ái không tự dưng mà có. Không có sự giáo dục, dạy bảo khéo léo của cha mẹ thì chuyện con biết nghĩ đến người khác có thể khó như hái sao ở trên trời.



Cũng cần nói thêm rằng, dạy trẻ con lòng nhân ái thì không thể ngồi mà… “lên lớp”chỉ bảo suông được. Nhân ái là một khái niệm không dễ hiểu đối với trẻ. Nhưng chúng sẽ tiếp thu nhanh hơn nhiều nếu được cha mẹ hướng dẫn, chỉ tận tay, định hướng cho từng hành động.



Nhân dịp giáng sinh hoặc năm mới, vẽ một tấm thiệp tặng những trẻ em kém may mắn hơn mình là đã có thể biểu lộ lòng nhân ái. Dịu dàng nắm tay mời một bà cụ ngồi xuống chỗ của mình trên xe buýt là nhân ái. Vuốt ve thương yêu một con vật nuôi cũng là nhân ái!



Các nhà nghiên cứu tâm lý trẻ cho rằng, trẻ từ 4 tuổi trở lên đã có khả năng nhận thức được tất cả những hành động như vậy. Do đó, đừng đợi ngày nào đó con… lớn(!) rồi mới nghĩ tới việc ươm mầm nhân ái cho con. Chỉ cho con một con giun đất đang nằm chơ vơ, bảo con giúp đưa “bạn giun đất” về “nhà” (một gốc cây nào đó) là đã hình thành trong con cảm giác yêu thương mọi người, mọi vật ở quanh mình rồi vậy!



Mặt khác, cũng không nên “giấu nhẹm” con trong nhà nhiều quá. Các nghiên cứu tâm lý trẻ em cho rằng, nếu cha mẹ để trẻ vui chơi thoải mái, trẻ sẽ dễ dàng học được từ cuộc sống ở quanh mình, từ bạn bè ở quanh mình những khái niệm tưởng chừng rất “cao siêu” như lòng vị tha, sự sẻ chia, cách quan tâm đến người khác. Nhờ đó, trẻ sẽ dần thể hiện được tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của mình qua từng giai đoạn.



Ngoài ra, có một điều cần nói thêm vì nhiều phụ huynh có thể vẫn chưa cảm thấy, giáo dục trẻ về lòng nhân ái từ sớm không chỉ là cách giúp trẻ hình thành nhân cách tốt, sau này thành đứa trẻ ngoan, mà còn chính là để giúp trẻ định hình, phát triển tài năng.



Những câu chuyện trong dân gian như cậu bé thần đồng muốn giúp bà cụ bán bưởi đánh rơi trái bưởi xuống hố bằng cách đổ đầy nước vào cho bưởi nổi lên chính là thể hiện điều ấy. Khi muốn giúp người khác, trẻ loay hoay tìm cách, trẻ vận động tay chân, đầu óc suy nghĩ. Tất cả quá trình đó giúp trẻ trở nên khéo léo, mạnh mẽ, can đảm, thông minh, xử trí tình huống nhạy bén và sắc sảo hơn.



Không phải vô cớ các công ty hàng đầu khi tuyển dụng các vị trí cấp cao đều đặc biệt chú ý đến các hoạt động ngoại khóa, các tổ chức mà ứng viên dự tuyển có tham gia thời còn đi học. Những buổi sinh hoạt cộng đồng, những việc làm từ thiện, những chương trình “chạy bộ vì người nghèo”... chính là điều mà các nhà tuyển dụng đặc biệt chú ý. Vì một đứa trẻ có khả năng tham gia hoặc “tổ chức”, “điều hành” những chương trình đó từ nhỏ (dù cho các bạn bè cùng tuổi) sẽ là mầm tốt của tài năng lãnh đạo sau này.



Dạy con lòng nhân ái, vì thế, chính là tạo cho trẻ cả một nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện mai sau!



TS. Đinh Phương Duy


Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh



Theo TinNhanh.com