Rõ ràng, đây không phải là vấn đề quản lý yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước, mà câu chuyện cho thấy những đồng tiền xương máu của người dân đã được đưa đường chỉ lối để biến mất một cách dễ dàng.
Người ta sẽ không còn ngạc nhiên khi ở một đất nước vào hàng nghèo nhất thế giới mà lại trở thành thị trường tiêu thụ hàng xa xỉ tiềm năng, và đó cũng là đất nước mà những ngôi nhà triệu đô thường được bán trao tay
./.

Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Ông Đặng Thành Tâm: “Rút niêm yết vì sự sống còn của doanh nghiệp”
Xác định việc rút niêm yết cổ phiếu SGT là bước đi quan trọng trong quá...
Tớ cũng thấy ý bác ngẫm đúng đấy:
Vd này:
Điều 2 Hiến...
Thiệt lòng muốn bấm...
Thật lòng, tôi không thích cụm từ “ly hương”. Bởi lẽ, cứ mỗi lần nghe, đọc thấy từ đó ở đâu đó thì trong tôi lại nhen...
Trong tiết giao mùa, con đường đầy cát dẫn về quê em nắng chênh chao. Gió lồng lộng mang theo vị mặn mòi, tanh...
Có phải lại lập nên một triều đại mới cũng như thế và rồi lại...
Sống và làm việc ở nước ngoài, xa quê tôi rất nhớ, rất hay về thăm quê cũng như luôn tìm kiếm những cơ hội để có...
(Dân trí) - Trong...
Trước các khoản nợ “khủng” bị công bố lên tới hàng nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Điện lực EVN thừa nhận là...