Chỉ sau 5 tháng 20 ngày có mặt trên đời, bé Đinh Trần Quang Khải đã ra đi tại bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vào sáng 20/1. Cái chết thương tâm, đột ngột và có phần bí ẩn của đứa con đầu lòng khiến anh Đinh Quang Tú và chị Trần Thị Chỗ cạn khô nước mắt.


Rời quê Quảng Ngãi vào Đồng Nai làm công nhân, tài sản lớn nhất họ có được trong căn phòng trọ ở ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hoà chính là đứa con trai bé bỏng. Nhưng nay đã không còn gì...


Sau khi về quê sinh con, chị Chỗ vào Biên Hoà dự tính sẽ chính thức đi làm trở lại. Để con quen với việc xa mẹ, vợ chồng chị gửi con tại 1 điểm giữ trẻ tư nhân gần phòng trọ 3 ngày trước, đó là điểm giữ trẻ của bà Tôn Thị Phương Lan, nhà số K5/16D, khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hoà. Vào thời điểm bé Khải được gửi tại đây (ngày 16/1) theo lời bà Lan, bà đang nhận giữ 6 trẻ, nhưng vợ chồng anh Tú thì cho rằng, có tới 9 cháu. Điều đáng nói, đây cũng lại là một điểm giữ trẻ tư nhân hoạt động không giấy phép, dù bà Lan từng là giáo viên cấp II.


Bà Tôn Thị Phương Lan, Chủ điểm giữ trẻ tư nhân phường Bửu Hòa nói: "Hôm 19 cũng bế cháu bình thường. Cho ăn nửa chén cháo xong, đỡ bé ngồi dậy chơi, cho ợ hơi rồi. Sau đó, cho chơi 15 phút thì đặt bé xuống. Nó quen bú mẹ, nên đút một lúc 3-4 ngón tay vào miệng. Vừa đút xong thì ói cháo ra. Chị mang ra rửa, thay đồ cho bé. Thấy bé buồn ngủ, thì đặt xuống. Bé lại thò tay bú tiếp, rồi ộc đờm nhớt ra. Chị kê miệng vào hút cho bé. Vẫn thấy đờm nhớt không nhiều, vác lên vai nó cứ nghẹo đi như ngất. Chị mới la lên và bế sang phòng trọ chỗ mẹ cháu, mẹ cháu cũng kê miệng hút đờm, và chị kêu xe ôm đưa đi bệnh viện Đồng Nai...".


Trước cái chết nhiều uẩn khúc của bé Đinh Trần Quang Khải, cha mẹ bé đã đồng ý để các cơ quan chức năng mổ khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Ngay chiều qua, gia đình đã đưa con về quê mai táng.


Theo nguồn tin của Bác sỹ trực tiếp mổ cho Bé Khải tại Bệnh viện Đồng Nai, có thể bé bị chấn thương sọ não do bị ngã trong 2 ngày trước.


(theo VTV)