Đòi vào đẻ cùng vợ, chồng sợ ngất đi cấp cứu
Vợ sinh hết cữ là hai đứa định gần gũi nhau, nhưng cứ mỗi lần yêu vợ, em lại tưởng tượng ra cảnh mình chứng kiến lúc vợ sinh con lần đó cứ thấy sợ sợ, ghê ghê nên không làm gì được. Theo kienthuc |
Vợ sinh hết cữ là hai đứa định gần gũi nhau, nhưng cứ mỗi lần yêu vợ, em lại tưởng tượng ra cảnh mình chứng kiến lúc vợ sinh con lần đó cứ thấy sợ sợ, ghê ghê nên không làm gì được. Theo kienthuc |
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Bản thân mình mà tự chứng kiến trực tiếp toàn bộ quá trình đẻ từ phía dưới chắc cũng thấy sợ ấy chứ...
Ôi chồng em đây chị ơi, đi lấy máu thôi mà ổng cũng suýt xoa như thể vừa...mổ...