Những ngày qua, thương hiệu Christian Louboutin mới tung ra một loại son đắt nhất thế giới khiến chị em phụ nữ sôi sục nhưng bên cạnh đó cũng có vô số ý kiến trái chiều quanh việc sử dụng son Louboutin.



Christian Louboutin là nhãn hiệu từ lâu đã khiến chị em phụ nữ mê mệt với những đôi giày đế đỏ hay những lọ sơn móng tay sang trọng. Mới đây, hãng này đã tung ra trên thị trường Mỹ thỏi son đắt nhất thế giới với mức giá 90 USD (tương đương 2 triệu đồng), và không chỉ tại Mỹ, thỏi son này đang khiến chị em phụ nữ khắp thế giới "điên đảo".




Sản phẩm gây 'bão mạng' những ngày qua.



Có lẽ, những ngày qua, độ ‘hot’ của son Louboutin vẫn chưa hề thuyên giảm bởi thiết kế cầu kỳ và đẹp mắt của nó. Không chỉ những người mê son mà cả những chị em phụ nữ có nhu cầu trang điểm chắc hẳn đều muốn sở hữu cho mình một sản phẩm này.



Cũng từ đó, cộng đồng mạng cũng sôi sục bàn luận về vấn đề này. Chắc hẳn, chúng ta chưa hết ngưỡng mộ một anh chồng hết sức tâm lý sẵn sàng ăn mỳ tôm để dành tiền mua thỏi son Louboutin đắt giá nhất để tặng vợ.




Anh chồng sẵn sàng ăn mỳ để mua son tặng vợ.




Trên trang cá nhân, anh chàng này viết: " Vợ ơi! Đừng mua son nữa nhé. Anh ngán cái khay son của em lắm rồi. Anh nói thì em bảo: "Em mua chứ em bắt anh mua đâu", đây, thế anh mua tặng em đây nhé! Và anh không chấp nhận thêm sự có mặt thêm bất cứ thỏi nào nữa đâu! Anh biết bạn bè sẽ có người nghĩ anh làm sao có thể tặng em được những thỏi son mà em thích, nhưng sẽ không ai biết mấy ngày hôm nay anh làm việc không ngừng nghỉ để làm em bất ngờ, rồi sau đó anh ăn mì tôm cũng được. Và đây cũng là món quà có giá trị nhất mà anh đi tặng để cảm ơn em tất cả những điều mà em đã dành cho anh, đã giúp anh! Cảm ơn em! Anh yêu em! " kèm theo ảnh chụp hai thỏi son đắt nhất thế giới và tủ son đầy hàng hiệu của cô gái.



Món quà kèm theo những lòi lẽ của anh chồng này đã khiến những chị em phụ nữ khác phải ghen tỵ thốt lên ‘chồng nhà người ta’.



Và rồi cứ thế, sự bàn tán về sản phẩm mới này những ngày qua chưa hề hết nóng.



Chưa hết ngưỡng mộ cặp vợ chồng nói trên thì người đọc lại một phen được trầm trồ ‘mắt chữ A, mồm chữ O’ khi chứng kiến bộ sưu tập 400 cây son trị giá hàng trăm triệu đồng của cô gái 18 tuổi được mệnh danh là ‘Thánh son’.



Với niềm yêu thích và đam mê của mình, Hoàng Ngọc Thùy Tiên - cô nàng sinh viên của chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (International Business) tại một trường Đại học bên Singapore đã sở hữu một "gia tài" 400 cây son nhiều hãng, màu khác nhau khiến nhiều bạn gái ngưỡng mộ.



Thế nhưng xung quanh đó cũng không ít người có ý kiến về những thỏi son hay sản phẩm mới ra mắt ‘gây bão ’thị trường này.




Ý kiến trái chiều về son Louboutin từ phía dân mạng.



Nói về anh chàng ăn mỳ tôm mua son tặng vợ, nhiều chị em ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người tỏ ra không đồng tình bởi họ cho rằng đó là sự lãng phí, thậm chí thể hiện quá mức.



Bạn đọc Ngoc Nguyen Thi Bich chia sẻ quan điểm: ‘Không hiểu bây giờ giới trẻ nghĩ sao… Đua nhau người người nhà nhà mua son mà không thể hiểu son này đánh xong lên tiên à? Đẹp là ở cái mặt có nét không, xấu thì có son trời chỉ có đi phẫu thuật thẩm mĩ xong đánh son này may ra là đẹp’.



Một số còn cho rằng, đôi khi nhiều người tìm mua sản phẩm này chỉ bởi vì theo trào lưu.



Thiết nghĩ, ai cũng có sở thích riêng của mình và đã là phụ nữ thì ai cũng muốn làm đẹp và sở hữu cho mình một thỏi son ngọt ngào. Thế nhưng, các bạn trẻ nên đáp ứng nhu cầu và sở thích của bản thân một cách phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện để sở thích của bản thân không bị biến tướng theo một cách hiểu khác đi.