Thực ra ban đầu người viết muốn hỏi chuyện Quốc Tuấn về cậu con trai mắc bệnh hiếm gặp (hội chứng APERT) sau khi chương trình về hành trình chữa bệnh của của anh phát sóng trên kênh 02TV gây sự chú ý đặc biệt với khán giả. Nhưng Quốc Tuấn bảo, anh thấy không thoải mái khi chia sẻ việc riêng quá nhiều trên báo chí vậy là câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với Vua cầu…
Nhắc đến tên dự án Vua cầu, có lẽ một số người sẽ cho rằng đó là “quả bom xịt” của Quốc Tuấn với tư cách đạo diễn vì anh đã hứa hẹn về bộ phim này khá lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy triển khai. Quốc Tuấn khẳng định chắc chắn nói được sẽ làm được, hiện tại 35 tập kịch bản của phim đã hoàn tất và khi gửi tới các nhà sản xuất, Vua cầu nhận được sự đánh giá tích cực, kịch bản này hội tụ khá nhiều yếu tố để thu hút khán giả như thể thao, cá độ, kinh doanh, tình yêu… và hơn hết nó được thực hiện một cách kỹ càng, chau chuốt sau quãng thời gian nghiền ngẫm đủ dài. Quốc Tuấn thừa nhận, khoảng hơn một năm trước, anh vẫn còn tâm trạng nặng nề khi thực hiện bất cứ công việc gì kể cả diễn xuất hay viết kịch bản vì nỗi lo cho cậu con trai luôn thường trực với những đêm thiếu ngủ triền miên.
Phải đến cuối năm 2008, khi ca phẫu thuật mang tính quyết định tại Hàn Quốc thành công thì anh mới yên tâm vào việc và những tập kịch bản như được thổi vào luồng sinh khí mới. Có sốt ruột với sản phẩm đầu tay, nhưng là người kỹ tính trong nghệ thuật, anh luôn đặt kết quả cuối cùng, chất lượng lên hàng đầu. Nếu không có gì đột xuất, sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ được Hãng phim truyện Việt Nam giao phó, Quốc Tuấn sẽ thực hiện Vua cầu.
Dự án riêng, công việc với Hãng phim truyện Việt Nam liệu có khiến Quốc Tuấn nói lời chia tay với các vai diễn phim truyền hình? Anh tâm sự mình còn rất nặng lòng với nghề diễn và nếu có được những vai hay như gần đây nhất là Lê Đạt trong Luật đời thì chẳng có lý do gì để không nhận, Câu trả lời phụ thuộc vào kịch bản mà thôi. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn, Quốc Tuấn vẫn ao ước được hóa thân vào nhân vật cho ra chất phản diện. Anh không khoái kiểu phản diện theo nghĩa nhìn thấy đã ghét mà ấp ủ hình mẫu nhân vật có vẻ bề ngoài thật được lòng người khác nhưng che giấu tâm hồn rắn độc. Không ai có thể ngờ nhân vật đó có thể làm những điều xấu xa mà chỉ đến phút cuối chân tướng mới bị lộ tẩy và phải tìm căn nguyên rất sâu xa mới hiểu được động cơ…
Vợ chồng diễn viên Quốc Tuấn và cu Bôm trong thời gian trị bệnh tại Hàn Quốc
Dù có ý tránh nhưng rồi Quốc Tuấn vẫn quay về chuyện con trai, bởi lẽ, trong bất cứ việc làm, quyết định gì của anh từ lâu rồi luôn cân nhắc xem có phù hợp với việc chăm sóc con hay không. Vậy mà đồng nghiệp, bạn bè của anh không nhiều người biết chuyện. Đến tận khi chương trình về Quốc Tuấn và bé Bôm lên O2TV, mọi người mới sững sờ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nhận lời lên truyền hình bởi đó là câu chuyện không vui và có thể ảnh hưởng đến tâm lý người thân. Nhưng lại nghĩ đến các gia đình cũng không may có con mắc bệnh này, nếu họ được chia sẻ kinh nghiệm, được tư vấn, được giúp đỡvề địa chỉ khám chữa… biết đâu các bậc cha mẹ, những em bé đó được sống một cuộc đời khác. Anh cũng muốn được thêm một lần khẳng định, trong cuộc sống luôn có rất nhiều người tốt, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ vô điều kiện.
Vợ chồng anh khi sang Hàn Quốc chữa bệnh đã được các bạn sinh viên Việt Nam du học bên đó giúp cho từng tấm chăn, cái nồi để sinh hoạt cho tới việc tìm người phiên dịch, chỗ ăn ở… Anh xác định việc để bé Bôm lên hình đồng nghĩa với việc sẽ đối diện với nhiều thái độ khác nhau của người xem, sẽ có nhiều lời bàn tán, nhưng cũng đã từ lâu, anh biết cách chấp nhận và vượt qua nỗi đau này. Anh giữ cho con một cuộc sống bình thường, hòa nhập với mọi người, khuyến khích con giao lưu với các bạn. Quốc Tuấn bảo, không thể để bé chịu thêm sự mặc cảm của người lớn, như thế bé sẽ rất dễ bị tự kỷ. Cho đến giờ sau nhiều lần phẫu thuật, bé Bôm đã khỏe mạnh và ngày càng thể hiện năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Quốc Tuấn thừa nhận, vì lo cho con suốt 7 năm qua, các vai diễn của anh không thể nào thoát, “phiêu” được như thời Người vác tù và hàng tổng. Bây giờ anh đang hào hứng với những kế hoạch mới và tận hưởng cuộc sống gia đình, vẫn giản dị như xưa nhưng bình yên hơn, nhẹ lòng hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình nhớ có một chi tiết anh T kể là: Bs ở nước ngoài...
Xin chúc mừng anh chị và bé Bôm.
Thứ 4, ngày 20/05/2009, 14:13 (GMT+7)
Kể từ ngày sinh cu Bôm (bé Nguyễn Anh Tuấn), đạo diễn,...
Đúng đấy, nhiều ông chồng buông tay để 1 mình vợ lo toan bệnh tật cho con, 1 chỗ dựa...