Đi làm lương thấp, có nên ở nhà chăm con?(Con cái)- Đi làm hơn 10km, lại phải vất vả thuê người chăm con mà không yên tâm khiến em nghĩ ngợi lắm. Em thường ức chế, cáu gắt mỗi khi đi làm về mệt con ốm và quấy khóc. Chồng em cứ động viên em nghỉ làm.





TIN LIÊN QUAN






Vợ ráo riết ’ép’ con học lớp tiền lớp 1


Hè này, cho con về quê hay ở lại học hè?


Cho trẻ học hè ở đâu?




Em mới sinh con gái đầu lòng được tròn 7 tháng. Khi con được 4 tháng, em cũng gửi con cho ông bà nội để đi làm trở lại. Thế nhưng mấy tháng nay bà nội liên tục làu bàu, gây sức ép để em phải nghỉ làm ở nhà chăm con các mẹ ạ.



Chẳng là nhà em cách chỗ làm 12 km. Thế nên buổi trưa em không thể tranh thủ về nhà cho con bú được. Với lại, em cũng khá ít sữa. Do đó, ở nhà bà nội phải cho cháu ăn thêm sữa ngoài.



Bà nội cháu thì là người bảo thủ và rất thương cháu. Bà một mực không muốn cho cháu ăn sữa ngoài bảo không có hệ miễn dịch tốt. Vì thế, ở nhà bà chỉ cho ăn bột ngọt + hoa quả xay rồi váng sữa…



Rồi lúc nào ở nhà với bà, cháu cứ nóng như trời này, vừa từ phòng điều hòa ra là bà đã cho con vày nước. Em có ý kiến thì bà bảo trẻ con thân nhiệt nóng hơn người lớn. Chưa kể, đêm nằm điều hòa, em có buộc cho con cái khăn mỏng ở cổ thì bà cởi ra. Có lẽ vì thế mà từ ngày em đi làm, con rất hay bị ho hắng và ốm đau quặt quẹo.



Cứ mỗi khi cháu ốm, bà lại đổ diệt cho em không biết cách chăm. Em không chịu, cãi lại thì mẹ chồng dỗi không trông cháu cho em nữa. Vậy là em phải thuê người bế con. Em không trách cứ gì bà cả vì em cũng xác định, con mình thì mình phải nuôi. Ngoài chuẩn bị đồ ăn cho con cả ngày, mỗi tháng em còn phải trả bà bế thuê con 2,5 triệu nữa.



Tất nhiên, nhà có người lạ trong nhà, mọi sinh hoạt của vợ chồng em đảo lộn. Trong khi người trông con cũng không khéo léo và sạch sẽ lắm. Em đi làm cứ không yên tâm, đứng ngồi không yên và xót con lắm.










Chồng em cứ động viên em nghỉ làm vì bảo em đi làm vất vả chẳng bõ cái công. Trong khi em làm mẹ rồi lại bỏ con ở nhà.




Trước đây, khi còn bầu bí, thu nhập của em cũng được 4,5 triệu. Thế nhưng từ ngày đi làm lại, đúng đợt công ty cắt giảm nhân sự, giảm lương lậu nên lương em cũng giảm còn 3,4 triệu. Chưa kể tiền xăng xe và tiền ăn trưa.



Đi làm hơn 10km, lại phải vất vả thuê người chăm con mà không yên tâm khiến em nghĩ ngợi lắm. Em thường ức chế, cáu gắt mỗi khi đi làm về mệt con ốm và quấy khóc. Chồng em cứ động viên em nghỉ làm vì bảo em đi làm vất vả chẳng bõ cái công. Trong khi em làm mẹ rồi lại bỏ con ở nhà.



Em đang suy nghĩ đau đầu quá. Biết là đi làm lương như vậy chỉ đủ nuôi người bế con nhưng nếu em ở nhà khi nào con lớn em biết tìm việc ở đâu? Em nhìn con vậy em cũng xót lắm chứ, em cũng muốn ở nhà chăm con vì đi làm như vậy thì đúng là thà em ở nhà còn hơn.



Em cũng đang ráo riết tìm người trông con tại nhà họ. Như thế, ban ngày em sẽ mang con đến, buổi chiều đưa con về. Như vậy sẽ chỉ phải trả khoảng 1 triệu + sữa đồ ăn mình đem đến. Song không biết có tìm được như vậy không nữa. Còn nếu bí quá, em có nên ở nhà chăm con đến khi con 1 tuổi để cho đi trẻ tư không?



Thanh Loan


Link :http://**************/lam-me/con-cai/201306/di-lam-luong-thap-co-nen-o-nha-cham-con-2216171/