Mỹ nhân thường gắn liền với Danh gia vọng tộc. Là đệ nhất mỹ nhân của đất nước Ấn Độ, con đường bước vào danh môn của Aishwarya Rai lại không hè suôn sẻ, thậm chí cô còn phải kết hôn với một cây chuối tiêu để có đủ tư cách bước vào danh gia.


Trong mắt người khác, Aishwarya Rai luôn xuất hiện với vầng hào quang bao quanh mình, cô là Đệ nhất mỹ nữ Ấn Độ, nổi tiếng thế giới, là đại minh tinh điện ảnh đẳng cấp quốc tế. Cuộc hôn nhân của cô với một đại gia Ấn Độ cũng rất hạnh phúc. Tuy nhiên, ít ái biết rằng, ở một đất nước nặng lễ giáo như Ấn Độ, để có được tất cả danh vọng, Aishwarya Rai cũng phải hi sinh rất nhiều.





Đệ nhất mỹ nữ Ấn Độ Aishwarya Rai


Đóng cảnh tình cảm, bị khởi kiện


Năm 1994, trong cuộc thi Hoa hậu thế giới tổ chức tại Nam Phi, cô gái 21 tuổi Aishwarya Rai đã nhận được vương miện cao nhất. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô đã khiến cả thế giới bị mê hoặc, rất nhanh chóng, cô đã được các ông lớn của Bollywood đưa vào danh sách “đào tạo ngôi sao”. Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió, đồng thời nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.



Năm 2006, khi Aishwarya Rai tham gia bộ phim “DHOOM 2”, trong phim có cảnh hôn môi cùng với nam tài tử Hrithik gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Theo quy định của Ủy ban thẩm định phim ảnh Ấn Độ, những bộ phim do đất nước này sản xuất không được phép có cảnh hôn nhau.


Sau khi bộ phim được công chiếu, một luật sư tên là Diedi đã kiện Aishwarya Rai và Hrithik lên Tòa án, cáo buộc họ dùng điện ảnh để băng hoại văn hóa Ấn Độ, xúc phạm sự tự tôn của phụ nữ Ấn Độ. Tòa án đã nhận đơn kiện của Diedi, đồng thời mời hai người đúng ngày 11 tháng 12 năm đó phải đến hầu tòa, nếu không sẽ bị xử thua kiện.


Phiên tòa đã thu hút được sự chú ý của đông đảo dân chúng, có người phản đối Aishwarya Rai cho rằng cô bất chấp thủ đoạn để được nổi tiếng, nhưng cũng có người ủng hộ, nói rằng nụ hôn trong phim rất đẹp. Kết quả, cô vẫn bị phạt 5000 USD. Từ sau vụ việc đó, cô rất cẩn thận trong việc lựa chọn kịch bản, thậm chí không tiếc từ chối một số kịch bản hay. Sau đó, tên tuổi của Aishwarya Rai vượt qua phạm vi Bollywood, tiến ra quốc tế. Thậm chí bảo tàng tượng sáp Tussauds ở London còn có cả tượng của cô nữa. Cô chính là một trong những người phụ nữ nổi tiếng và danh giá nhất Ấn Độ.


Tuyệt sắc giai nhân có số khắc phu


Năm 2006, truyền thông phát hiện chuyện tình cảm của cô với một nam đồng nghiệp tên là Abhishek Bachchan. Hai người cùng đóng bộ phim “Bandi và Babuli”, sau đó nảy sinh tình cảm. Khi bộ phim được quảng cáo ở Anh, Bachchan đã cầu hôn Aishwarya Rai và được cô đồng ý. Nhưng hai người không ngờ rằng, đây mới là khởi đầu của một cơn sóng gió Bollywood. Gia đình nam diễn viên Bachchan không đồng ý cuộc hôn nhân này.


Không giống với Aishwarya Rai xuất thân từ một gia đình trung lưu, Bachchan xuất thân từ một danh gia vọng tộc. Cha mẹ anh đều là những diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ, cha anh là chủ một hãng phim lớn và họ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến giới chính trị Ấn Độ.


Tuy nhiên, càng là gia đình danh giá thì họ lại càng bảo thủ cố chấp.


Ấn Độ có một truyền thống, đó là trước khi kết hôn, phải mời thầy bói xem mệnh cho cô dâu chú rể. Khi chú của Bachchan mang ngày sinh tháng đẻ của hai người đến hỏi thầy bói, được biết Aishwarya Rai có số khắc phu. Nếu hai người kết hôn thì Bachchan sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là bệnh tật, mất mạng.


Cha của Bachchan rất bảo thủ, nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Aishwarya Rai.


Kết hôn với một cây chuối tiêu


Tuy nhiên, bất chấp sự phả đối của người nhà và cái nhìn của dư luận, Aishwarya Rai và Bachchan vẫn duy trì tình cảm của mình. Thậm chí, trong buổi sinh nhật của mình, anh còn mời cô khiêu vũ trước sự chứng kiến của người nhà, bạn bè và báo giới.


Bachchan muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình, kiên quyết muốn cùng Aishwarya Rai kết hôn. Thầy nói nói nếu hai người muốn kết hôn thì trước hết phải để Aishwarya Rai lấy một cây chuối tiêu trước, như vậy có thể hóa giải mệnh khắc phu.




Aishwarya Rai và “người chồng” chuối tiêu


Nhờ vậy mà gia đình của Bachchan cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này. Cha của Bachchan thậm chí còn chúc phúc cho hai người.


Vậy là cuối năm 2006, Aishwarya Rai và Bachchan cùng nhau đến Wanalaxi, một thành phố ở Đông Bắc Ấn Độ, cô chọn một cây chuối tiêu, đồng thời tặng cây chuối hoa tai vàng và tổ chức một hôn lễ rất long trọng.


Những tưởng từ nay hai người đã có thể hạnh phúc bên nhau, không ngờ quan chức thành phố Wanalaxi lại nói rằng, tuy việc con người kết hôn với động thực vật vẫn còn tồn tại trong một số bộ lạc ở Ấn Độ nhưng năm 2002, Quốc hội nước này đã thay đổi luật bà nghiêm cấm việc này. Việc Aishwarya Rai kết hôn với một cây chuối đã vi phạm pháp luật và có thể bị kiện.


Tuy sau đó Tòa án không chấp nhận khởi tố nhưng Aishwarya Rai và Bachchan đã vô cùng lo lắng suốt một thời gian dài.


Cuối cùng, vào ngày 20 tháng 4 năm 2007, hôn lễ của Aishwarya Rai và Bachchan đã được tổ chức rất hoành tráng và long trọng. Cô dâu Aishwarya Rai mặc áo cưới màu đỏ, khiêu vũ cùng chú rể Bachchan. Hôn lễ của hai người được mệnh danh là “Lễ cưới thế kỷ” của Ấn Độ.




Lễ cưới của Aishwarya Rai và Abhishek Bachchan


Trong hôn lễ hôm đó, một fan của Bachchan vì ganh tỵ đã vu cáo anh và cô có quan hệ, đồng thời bắt anh chịu trách nhiệm. May mà cảnh sát điều tra đã chứng minh đó là điều vu khống.


Sau khi kết hôn, Aishwarya Rai vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp điện ảnh. Điều này khiến cho mẹ chồng cô không vừa ý, hơn nữa, trong một gia đình danh giá như vậy cũng tồn tại rất nhiều quy tắc, ví dụ như bất kỳ ai trong gia đình có sinh nhật, mọi người đều phải tham gia; mỗi ngày phải ăn cơm ở nhà ít nhất một bữa. Có lần, vì cô về muộn giờ cơm mà mẹ chồng đã mắng cô thậm tệ trước mặt người giúp việc, khiens cô rất khó xử.


Aishwarya Rai chỉ biết nhẫn nhịn, không oán than nửa lời. Cô cố gắng làm một người con dâu tốt, chăm lo cho gia đình. Dù công việc bận rộn mệt mỏi nhưng luôn chu đáo, thân thiện với nhà chồng. Khi em dâu họ sinh con, Aishwarya Rai cũng không quản ngại ở lại bệnh viện chăm sóc. Dần dần thái độ của mẹ chồng với cô cũng thay đổi.


Thế mới biết, được gả vào gia đình danh giá cũng khổ sở đến mức nào. Cho dù là với một người phụ nữ vừa xinh đẹp, khéo léo lại nổi tiếng như Đệ nhất mỹ nhân Aishwarya Rai thì cũng phải hi sinh rất nhiều.




Nguon: http://blogtamsu.vn/de-nhat-nu-va-cau-chuyen-ket-hon-voi-mot-cay-chuoi.html