(Tin tức pháp luật) - Muốn ly hôn để lấy chồng ngoại, người vợ nhẫn tâm chích điện chồng, thậm chí hạ độc con cho chồng sợ.




Đầu độc con để ly hôn vì "mót" lấy chồng Tây? - DVO - Báo Đất Việt


http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dau-doc-con-de-ly-hon-vi-mot-lay-chong-tay-3277290/



Muốn ly hôn để lấy chồng ngoại, người vợ nhẫn tâm chích điện chồng, thậm chí hạ độc con cho chồng sợ.


Đó là vụ việc của hai vợ chồng anh Mạnh và chị Hoa được TAND huyện Thới Lai giải quyết ly hôn năm 2010. Chị Trương Thụy Đang Phượng – Thẩm phán, Phó chánh án TAND huyện Thới Lai, (TP Cần Thơ) là người nhận đơn ly hôn của anh Mạnh.



Anh Mạnh là giáo viên, bản tính rất hiền lành. Hai vợ chồng có một đứa con chung đã được 6 tuổi.



Chưa kịp để cho các thẩm phán nói câu nào, anh Mạnh đã khóc nức nở và yêu cầu Tòa không cần hòa giải mà hãy giải quyết cho vợ chồng anh ly hôn ngay lập tức. Còn người vợ ngồi cạnh thì vẻ mặt lại rất hớn hở, chẳng một chút buồn rầu.



Anh Mạnh gạt nước mắt cho biết: “Vợ tôi nó độc ác quá, tôi không thể chịu đựng được thêm một ngày nào nữa nên muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Nếu không ly hôn ngay có thể tôi và con trai tôi sẽ mất mạng vì sự tàn ác của vợ”.



Theo anh Mạnh, hàng ngày anh đi dậy học về lại tham gia lo việc nhà còn vợ anh thì từ khi cưới chỉ có một việc là ở nhà chơi sáng đưa con đi lớp chiều tối đón về.



Gần đây ở quanh khu vực nhà anh có nhiều cô gái đi lấy chồng ở Đài Loan. Chỉ sau một thời gian ngắn đi xuất ngoại, một số cô gái đã trở lên “đẳng cấp” hơn hẳn nên chị Hoa bắt đầu tìm mọi cách để bỏ được chồng.



Vợ hạ độc con bằng thuốc chuột?



Anh Mạnh chia sẻ: “Cô ấy nói với tôi là không ly hôn cũng được nhưng cứ cho cô ấy đi lấy chồng nước ngoài thử vài năm. Nếu thấy cuộc sống với người chồng nước ngoài không ổn thì cô ấy sẽ suy nghĩ lại và quay về với tôi”.



Theo anh Mạnh, chị Hoa đã từng nối dây điện chích vào người anh nhưng may lúc đó anh chưa ngủ.




​AND huyện Thới Lai – nơi chị Phượng đang công tác




Sau khi chích điện chồng vẫn không thay đổi được tình hình, vợ anh Mạnh quay sang hại con để cho chồng sợ hãi và thương con mà ly hôn bằng việc đầu độc con.



Anh Mạnh kể: Hôm đó anh đi dậy học cả ngày nên trưa không về nhà, ở nhà chỉ có vợ và con anh tự nấu cơm ăn với nhau. Chỉ ít phút sau khi ăn xong con anh Mạnh liền có biểu hiện đau bụng quằn quại phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Bác sĩ kết luận cháu bé bị ngộ độc thực phẩm, chất độc này có thành phần giống như thuốc chuột.



Anh Mạnh lập tức viết đơn xin ly hôn yêu cầu vợ ký rồi gửi ra tòa để cho vợ được toại nguyện, cũng là để giải thoát cho chính mình và con.