Thứ ba, 15/01/2013 13:39
(CAO) Hai thai phụ sinh đôi, bốn trẻ sơ sinh kháu khỉnh ra đời, nhưng do hoàn cảnh qúa khó khăn, hai người mẹ đã phải cắn răng cho đi núm ruột của mình vì họ không thể nuôi một lúc được hai đứa trẻ.


Sản phụ Thạch Thị X. (quê Bình Phước) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh sinh đôi hai bé gái kháu khỉnh vào ngày 5-1. Sinh xong được ít giờ, chị X. đã lén bỏ lại hai con rồi trốn về nhà. Khi bệnh viện liên lạc với gia đình, chị X. khóc lóc phân trần do nhà quá nghèo, đã có 5 đứa con nheo nhóc, nên không đủ điều kiện nuôi thêm hai đứa nữa nên nhờ bệnh viện cho ai đó nuôi giùm. Hiện hai cháu gái đang được nuôi dưỡng tại Bệnh viện Bình Phước, sức khỏe tốt.


Hai đứa con chị X. tại Bệnh viện Bình Phước. Ảnh: Chế Bắc-Vnexpress.net
Chị P.T.T.N (20 tuổi, quê Đồng Nai) sinh đôi hai con gái vào cuối năm 2012. Ngày 10-1, chị đến CAQ10, TP.HCM trình báo trong khi đưa hai con đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (đường Lý Thái Tổ, Q10, TP.HCM) bị ai đó bắt cóc cả hai đứa con.


Vào cuộc điều tra, CA giải cứu được cả hai bé do bà L. đang nuôi dưỡng. Tuy nhiên, vụ việc không đúng như chị N. trình báo. Sự thật là khi sinh đôi, chị N. cảm thấy không thể nuôi nổi 2 đứa con do hoàn cảnh qúa nghèo. Vậy nên khi quen biết bà L., chị N. đã đồng ý cho hai đứa con để bà L. nuôi dưỡng. Tuy nhiên, để gia đình nhà chồng không nghi ngờ, N. đã dựng lên màn kịch bị bắt cóc để "hợp thức hóa" vụ việc.


Hai chị em sinh đôi con chị N. Ảnh: CTV


Ở nhiều quốc gia, sản phụ sinh đôi hoặc ba... nhà nước đều có chính sách hỗ trợ nuôi dưỡng. Thiết nghĩ nước ta cũng cần có chính sách như vậy để các sản phụ có hoàn cảnh khó khăn có thể nuôi dưỡng tốt con mình. Trước mắt, chính quyền, đoàn thể các cấp ở địa phương có thể trích từ nguồn quỹ của mình để hỗ trợ các sẳn phụ sinh đôi, ba... góp phần giúp các bà mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc con cái được tốt hơn.





http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=487702