(Phunudoisong) - “Đó là một bộ phận trong cơ thể giới nữ, là thước đo của xã hội cũ và của những ai thuộc xã hội cũ. Đó là bộ phận được gắn với đức hạnh của người phụ nữ, là thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Tuy nhiên, đức hạnh và thuần phong mỹ tục đem đến hạnh phúc và cái Đẹp. Trinh thì không”.
1. Câu chuyện số 1: “Chồng người quất ngựa truy phong, chồng em rón rén được 2 phút ròng”
Một cô bạn của tôi tên Nga của tôi mới lên xe hoa từ năm ngoái. Đó là một cô gái trinh trắng thứ thiệt cho tới tận đêm tân hôn. Ban đầu Nga cũng tự hào, bạn bè xung quanh cũng nể phục vì cô đã kiềm giữ được cái bản năng thiết yếu ấy đến tận năm 25 tuổi.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang với Nga. Lấy nhau về, Nga mới tá hỏa, “chồng người quất ngựa truy phong, chồng Nga rón rén được 2 phút ròng”. Mới cưới chưa tròn năm, đang tuổi nhiều say mê mà chồng lại kém chiều, Nga tỏ ra thất vọng ra mặt. Khổ thân cho anh chồng Nga, đặc điểm của các cô gái không được giải phóng hết năng lượng là thân hình lúc nào cũng tràn căng gợi cảm. Thế nên lúc ra đường, khi tới nơi làm việc, Nga bị đối tác, đồng nghiệp săn đón không biết bao nhiêu mà kể. 100 lần bị tấn công bằng đủ thứ đường mật ngọt ngào thì dù có đức hạnh đến đâu thì Nga cũng khó mà giữ được mình.
Kết cục của cô bây giờ cũng khó mà kết luận được rằng có hậu hay không có hậu. Một mặt, Nga thường xuyên qua lại với người tình. Mặt khác, cô vẫn chu đáo chăm lo cho gia đình êm ấm. Được giải tỏa hết cả tâm lý lẫn sinh lý với bồ, Nga còn có phần vui vẻ chăm chút hơn cho chồng. Nếu như suốt đời anh chồng “2 phút” kia không phát hiện ra và người tình mãi mãi chỉ là người tình, thì hẳn là cuộc đời Nga xứng đáng được gọi tên Thiên đường lắm.
2. Câu chuyện số 2: Không qua bài test thì đừng có mơ!
Đầu tháng 3 vừa rồi, Hương - một cô bạn khác của tôi đi lấy chồng sau 3 năm yêu đương gắn bó. Chẳng ngần ngại gì, lâu nay cô đã tồng tộc kể tôi nghe bằng hết lí lịch trên giường của chồng mình: kích thước bao nhiêu, thời gian giữ nhiệt mười mấy phút, tay dẻo chân khéo như thế nào, tinh tế dịu dàng ra sao, tóm lại là vô cùng tuyệt vời mãn nguyện.
Kể xong Hương còn bồi thêm một ý: “Thời buổi này đàn bà mà giữ quá là thiệt thân sau này. Cứ phải check trước đi để còn biết đường mà tính”. Hương không chỉ nói suông mà cô sống thật như thế. 5 chàng người yêu kinh qua cuộc đời, chỉ có chàng đầu tiên là Hương chưa kiểm tra tình hình vì hồi ấy còn “ngây thơ” quá. Còn thì 4 anh đến sau, chẳng anh nào thoát được bài test khắc nghiệt của cô. Cuối cùng 3 anh rụng rốn, chỉ còn chàng cuối cùng là trụ được đến phút đám cưới rình rang.
Tôi hỏi cô: “Ngộ nhỡ yêu quá chẳng bỏ được thì tính sao?”. Hương cười to bảo: “Thế thì phải test từ ngày mới chớm thôi. Chẳng phải tính toán ích kỉ gì đâu, nhưng sau này lỡ cưới rồi, chuyện này mà không chiều lòng nhau được thì dễ bề đổ vỡ lắm. Nghĩ mà xem, lúc ấy li dị, ra tòa tòa hỏi lí do, chẳng nhẽ lại lu loa lên chồng em yếu quá em đi bắt bồ, có phải thành hài kịch cho cả thiên hạ xem không?”.
Đàn ông họ cứ thích đi chơi với “gái hư”, để cho các chị đức hạnh ở nhà làm “gái ngoan” chiều chồng.
3. Chữ trinh làm tội chữ đời
Phụ nữ đi lấy chồng ngoài hai tuýp người như hai cô bạn của tôi ở trên còn một loại nữa, đó là tuýp phụ nữ trinh tiết và cam chịu. Họ giữ gìn cho tới khi lấy chồng và cho dù có không mãn nguyện tí ti nào sau khi kết hôn thì vẫn nhẫn nhịn chịu đựng cho đến hết đời, không dám một lần hé môi. Có đáng không hở các chị ơi?
Đàn ông họ cứ thích đi chơi với “gái hư”, để cho các chị đức hạnh ở nhà làm “gái ngoan” chiều chồng. Vì sao thế, vì họ nghĩ các chị không đủ khả năng làm cho họ hạnh phúc dù thật ra họ mới là kẻ bại trên giường.
Đi trước một bước hay chịu nhịn thiệt thân, không có sự lựa chọn nào là chân lý tuyệt đối cho chúng ta cả. Suy cho cùng nếu xét trên chuẩn hoàn hảo, Hương hay Nga hay tuýp phụ nữ cam chịu thứ ba kia đều không thể đạt tới. Nếu vậy thì, đành phải đo đếm sự hoàn hảo bằng tính cách của các chị thôi. Chỉ có một câu, tôi - “cô gái hư” xin giành tặng các chị. Đó là: “Đàn ông họ cáo cả đấy, xin các chị đừng có chỉ làm thỏ non”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tính đơn giản vậy cho nó lẹ,khỏi ai khuyên...
Nhưng nếu pà cô nào lấy phải ông chồng ko quá 2 phút, thì lúc đó mới thấu...
nhưng cũng chả thích chung chạ lắm người.
bài viết ko đúng mà cũng ko sai, em nghĩ vậy =))
chứ sao đàn ông...
Mình không thuộc tuýp ngoan hiền giữ được trinh tiết đến đêm tân hôn...