Cựu tuyển thủ Phi Hùng và những chuyện ’thâm cung bí sử’


Nhắc tới Phi Hùng, người ta không chỉ nhớ tới một tài năng trên sân cỏ, mà còn nghĩ tới chuyện hậu trường đặc biệt như mối tình với Việt Trinh, những vụ đánh bạc ở thành Vinh, hay lời đồn về "ân oán giang hồ".


Những ngày tháng thần tiên


Có tài và hợp với hoàn cảnh, thế nên chẳng mấy chốc Phi Hùng đã có chỗ đứng tại SLNA. Những năm chơi bóng tại đây là bệ phóng lý tưởng để anh có cho mình những thành tích đáng tự hào, cũng như được NHM cả nước biết đến trong vài trò là tiền vệ ĐTQG chơi máu lửa và rất nhiệt tình.


Cơ duyên


Sinh ra tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, từ nhỏ Phi Hùng đã nổi lên với tài đá bóng. Tuy nhiên, ở thập niên 80 của thế kỷ trước, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ lập nghiệp và kiếm tiền bằng cách gắn với trái bóng tròn, bởi ở xã hội lúc bấy giờ, cái ăn còn chưa đủ nói chi đến những trò chơi chỉ mang tính giải trí như bóng đá. Nhưng rồi, cơ duyên đã đưa anh đến với SLNA, đội bóng đang cố chuyển mình với mong muốn trở thành đại gia của bóng đá Việt Nam.


Phi Hùng là con chú con bác với Văn Tiến, cầu thủ đã chơi bóng cho SLNA nhiều năm. Qua giới thiệu, anh được đưa vào thử việc tại SLNA. Tất nhiên, nổi tiếng ở đất Hà Tĩnh từ lâu nên chẳng mấy chốc Phi Hùng ghi dấu ấn với những người làm bóng đá Nghệ An. Chỉ vài tuần sau khi ra Vinh tập luyện cùng người anh họ, Phi Hùng được nhận vào SLNA.


Chỉ 4 năm sau, thể hiện vai trò thông qua một vài giải đấu trẻ, anh được tập trung lên đội 1. Cùng thời với anh có có Sỹ Sơn, Sỹ Thủy, Văn Lưu, Thành Long… Nhưng Phi Hùng may mắn hơn, nhờ việc Quang Hải, một đàn anh bị chấn thương nên Hùng nghiễm nhiên được thế chỗ và chơi rất tốt trong vai trò tiền vệ trụ. Cũng từ đó, Phi Hùng luôn có cho mình một vị trí chính thức trong đội hình SLNA, dù rằng việc cạnh tranh ở SLNA thời điểm bấy giờ là không hề dễ dàng.


Người ta bảo rằng, Phi Hùng có duyên với bóng đá, mà bản thân anh cũng thừa nhận như vậy, bởi con đường đến với bóng đá của mình, bên cạnh tài năng, Hùng còn cho biết có rất nhiều trùng lặp giống như một sự sắp đặt.


Thăng hoa cùng ĐTQG



Phi Hùng trong màu áo HAGL (Ảnh: Vietnamnet)


Nhờ việc thi đấu xuất sắc trong màu áo SLNA, đến năm 1997, Phi Hùng là một trong những cầu thủ hiếm hoi của SLNA được gọi tập trung đội tuyển Olympic Việt Nam. Không lâu sau đó, anh được gọi lên ĐTQG, chơi bóng cùng những cầu thủ xuất sắc lúc bấy giờ như Hữu Thắng, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Khải…


Kỷ niệm mà Phi Hùng nhớ nhất đó là giải đấu Dunhill Cup tổ chức tại TP HCM năm 2009. Giải đấu năm đó, Phi Hùng nổi lên trong vai trò là một tiền vệ trụ, có khả năng càn quét rất tốt. Bàn thắng duy nhất anh ghi vào lưới ĐT Olympic Nga hay pha lập công từ ngoài vòng 16m50 trong trận Việt Nam hòa Olympic Iran 2 – 2 có thể cho thấy phần nào vai trò của Phi Hùng ở ĐTQG lúc bấy giờ.


Trở về SLNA sau khi đã tạo dựng được tên tuổi ở ĐTQG, Phi Hùng tiếp tục khẳng định vị trí của mình ở CLB. Khả năng chơi bóng máu lửa, quyết liệt của anh đã giúp hàng tiền vệ SLNA trở nên rất mạnh mẽ, đó cũng là lý do góp phần không nhỏ đưa SLNA trở thành một thế lực thực sự của làng bóng đá Việt Nam những năm sau 2000.


Sự xuất sắc trên sân cỏ, cùng lối sống ngang ngang, và có phần… giang hồ của Phi Hùng vô hình chung khiến người ta nể. Và điều đó khiến Đoàn Nguyên Đức, một người đang muốn đưa bóng đá Gia Lai trở thành một tên tuổi ở Việt Nam để ý. Ông đã vào tận nơi, thuyết phục với mong muốn có được sự sở hữu của Phi Hùng.


Cầu thủ trưởng thành từ “lò” SLNA này gia nhập HAGL với mức lương "khủng" lúc bấy giờ là 18 triệu đồng/tháng, cùng những chế độ ưu đãi đặc biệt nhất dành cho một cầu thủ VIP ở HAGL. Tưởng chừng đó là nơi thần tiên để anh tiếp tục sự nghiệp lẫy của mình, nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ, bởi ở phố núi nơi anh được tôn làm “Vua” ấy, anh lại nổi lên với những chuyện hậu trường tiêu cực ngoài bóng đá rất đáng chê trách.


Một lần do bận việc, Phi Hùng xin phép không theo đội SLNA mà đi sau, rồi anh bắt thẳng taxi từ Nghệ An lên Hà Nội, một điều mà hiếm "trùm đại ca" nào xứ Nghệ dám làm trong những năm 90.


Sai một ly, đi... ngàn dặm


Theo Phi Hùng, sai lầm lớn nhất của anh không phải lần đánh bạc rồi bị kỷ luật, hay những vụ đánh đấm ngoài sân cỏ, mà chính là quyết định chia tay SLNA vào chơi cho HAGL.


“Bóng đá thời ấy mới lên chuyên nghiệp, việc chuyển nhượng chưa diễn ra phổ biến, thế nên việc tôi bỏ SLNA đi trong hoàn cảnh đội bóng đang giao thời khiến tôi bị nhiều người kết tội bất hậu”, Phi Hùng thú nhận.


Là một trong 2 người đầu tiên của SLNA có hợp đồng chuyển nhượng, tất nhiên, bên cạch việc ghi nhận tài năng cũng như tầm ảnh hưởng của Phi Hùng, những người làm bóng đá ở SLNA lúc này cũng có cái nhìn suy xét, cho rằng Hùng vì của cải mà bỏ quên tình nghĩa quê hương.


“Lần ấy, anh Đoàn Nguyên Đức thuyết phục tôi rất nhiều, tôi cũng thích thay đổi môi trường sống nên quyết định ra đi. Lúc ấy tôi giống như một đứa trẻ con, không biết suy trước tính sau. Ra đi không thèm xin bất cứ chế độ gì từ SLNA, mặc dù thời bóng đá bao cấp có những khoản quy đinh riêng mà lẽ ra tôi sẽ được nhận. Dại hơn nữa, tôi xin luôn ra khỏi biên chế, tức là chấm dứt mọi ràng buộc với SLNA. Lúc ấy, gia đình bạn bè bảo tôi là… thằng điên. Tôi tính tình ngang ngược, ai khuyên cũng không nghe, mang ba lô rời SLNA mà không hề nghĩ có ngày mình sẽ quay trở lại”, Phi Hùng trải lòng.


Phi Hùng hối hận: "Giá ngày ấy mình xin phép lãnh đạo đi biệt phái vài năm rồi trở về thì bây giờ cuộc sống chắc đã khác, nhìn các đồng đội như Quang Trường, Văn Tiến huấn luyện cầu thủ trẻ, mình cũng thấy chạnh lòng. Thời bấy giờ, SLNA đã doanh nghiệp hóa nhưng anh Thịnh, anh Thắng đi đâu cũng chỉ xin phép đi dưới dạng biệt phái, họ thật thận trọng khi nghĩ về tương lai".


Nhật ký buồn



Phi Hùng trong màu áo Bình Định (Ảnh: Công An Nhân Dân)


Là 1 trong 3 công thần đầu tiên đặt chân đến Phố Núi (cùng với Hữu Đang và Sỹ Hùng), tất nhiên Phi Hùng được kỳ vọng sẽ đưa bóng đá Gia Lai lên một tầm cao mới. Thực tế thì anh cũng mau chóng thiết lập được cái uy của mình ở “Lương Sơn Bạc” nhờ có tài, nhiệt huyết, lại mang khí phách của một người có tư tưởng lớn. “HAGL những ngày đầu còn khó khăn bởi là tập hợp của người tứ xứ. Nhưng chúng tôi đã đồng lòng để vượt qua tất cả. Trong 2 năm ở HAGL, tôi đã có 2 chức VĐQG và hàng loạt các danh hiệu khác”. Sướng lắm rồi cũng chán, Phi Hùng quyết định rời HAGL để về đá cho Bình Định. “Cái gì cứ lặp đi lặp lại mãi cũng nhàm, tôi là người thích khám phá, muốn chinh phục những thử thách mới, đó là lý do tôi thích bôn ba. Nhưng cái sự khác người đó cũng khiến số tôi khổ”.


Nói về vụ đánh bạc bị bắt quả tang, Phi Hùng cúi mặt xuống bởi vì còn chưa hết xấu hổ: “Sau một năm chơi bóng ở Bình Đình, tôi về chơi cho Đà Nẵng. Lần ấy, do bị chấn thương nên không cùng đồng đội sang Indonesia đá Cúp C1 Châu Á. Ở nhà thấy buồn buồn, gặp một số bạn bè đánh bạc nên mình cũng tham gia, đâu ngờ ra cơ sự. Một lần trót dại, nhưng cái giá tôi phải trả đâu có rẻ”. Vì sự cố này, anh phải nhận án treo giò 3 năm không được chơi bóng, dẫn tới những ngày tháng lang thang sau đó.


Chuyện về Vinh mở nhà hàng Thái quy mô nhất nhì thành phố, rồi sau đó thất bại, hay tin đồn về chuyện tình với một diễn viên nổi tiếng đất Sài Thành là những “ấn tượng” của người hâm mộ về thời kỳ sau khi rời bóng đá đỉnh cao của Phi Hùng. Nói về điều này, Phi Hùng chỉ cười: “Hồi ở Gia Lai, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi cũng có quen một diễn viên khá nổi tiếng ở TP HCM, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè, bởi tôi còn quá ’ít tuổi’, làm sao có những chuyện như người ta đồn thổi. Còn chuyện làm kinh doanh, tôi không bao giờ hối hận vì phải thử mới biết. Thực sự thì nhà hàng Thái của tôi lúc ấy gây tiếng vang lớn không chỉ ở Nghệ An, chỉ tiếc là tôi không bắt nhịp được với sự thay đổi của thời cuộc, bởi sự gian truân của nghiệp quần đùi áo số chiếm quá nhiều thời gian”.


Sau án treo giò 3 năm, Phi Hùng trở lại và lang thang khắp các đội bóng phía Bắc, nhưng người ta không còn ấn tượng với anh ở tài năng chơi bóng nữa, mà những chuyện hậu trường… gây sốc.


Chơi “tẹt”


Dù không phải "ngôi sao lớn" trong đội hình SLNA hay ĐTQG, và vướng vào vô số scandal ngoài sân cỏ, nhưng người ta phải nể mặt Phi Hùng vì anh biết sống, có quan điểm rất rõ ràng giữa chơi bóng và chơi bời.


Thời còn ở SLNA, Phi Hùng nổi đình nổi đám. Về ảnh hưởng trên sân, nói Phi Hùng là "Number One" còn phải suy xét, nhưng trong phòng thay đồ, ngôi Vua của anh thì không cần phải bàn cãi. Đã từng tồn tại tin đồn về “nội quy” ở SLNA là bất cứ cầu thủ nào mới lên đội 1 cũng phải mua quà đến phòng Phi Hùng làm lễ ra mắt, dù chỉ là lời đồn đại nhưng cũng đủ thấy mức độ “đại ca” của Phi Hùng ở đội bóng xứ Nghệ. Rồi đến độ "ngông" cũng chẳng thua ai, vì bận việc gia đình nên trong một lần đội ra đá ở Hà Nội, Hùng đã xin nán lại, rồi trước ngày thi đấu một hôm bắt luôn taxi ra Hà Nội. Những năm 90, những "trùm đại ca" ở xứ Nghệ có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chừng ấy quãng đường bằng taxi.


Chơi "ngông", chơi "tẹt", nhưng Hùng nổi tiếng là quân tử, với những lần “chủ chi” lên tới hàng trăm triệu đồng. Chuyện nhận lương ở SLNA rồi sau đó tiêu hết chỉ trong 1 đêm là chuyện nhỏ, so với lần ôm một "cục tiền" đưa cả đội V.Ninh Bình đi chơi. Phi Hùng cười, không thừa nhận điều này nhưng với tính cách của anh thì không khó để tin những câu chuyện trên.


Là người có khả năng tập hợp anh em nên những trò "vui chơi nhảy múa" của đàn em xứ Nghệ đều do Hùng đạo diễn. Điều đó kết hợp với mối quan hệ rộng trong đám cầu thủ thông qua những chuyến tập trung ĐTQG, nên khi bóng đá Việt Nam bắt đầu có những biểu hiện của tiêu cực như mua bán điểm, người ta đã nghi ngờ Phi Hùng là “trùm” của đường dây liên tỉnh. “Vì tôi có mối quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp không chỉ ở SLNA, nên người ta nghi cho tôi chỉ huy bán độ, rồi cả chuyện tập hợp anh em chống lại BHL ở SLNA. Lúc đội bóng khủng hoảng, họ cứ nghĩ như vậy, tôi không quan tâm, vì tôi không phải là người như thế”.



Hình ảnh Phi Hùng những ngày còn vinh quang


Nhưng đá phải hết “ga”


Chuyện ăn chơi trác táng của Phi Hùng đã trở thành giai thoại ở SLNA, và ngồi nói cả ngày có khi cũng không hết. Nhưng khác với nhiều cầu thủ khác của SLNA, khi bị sa đọa vào những cuộc vui, Phi Hùng vẫn chứng tỏ được trình độ của mình, thậm chí còn gây ấn tượng mạnh trên sân cỏ. Có lần, Phi Hùng cùng nhiều đồng đội khác thức suốt đêm để đánh bài, đến tận tờ mờ sáng thì bị BHL phát hiện và cảnh cáo. Buổi chiều ra sân thi đấu, nhiều cầu thủ ngáp dài, ngáp ngắn và thi đấu như gà mắc tóc, còn Phi Hùng thì vẫn cứ ầm ầm như một con trâu khỏe, chạy liên tục suốt cả trận. Chẳng thế mà Minh Hiếu, một người bạn thân đã đặt cho anh biệt danh là “Phi Lao”, bởi phong cách dũng mãnh của Hùng. Cái biệt danh đó cũng theo suốt sự nghiệp của Phi Hùng.


“Hồi còn ở SLNA, tôi hay bị nhắc nhở, thậm chí bị phạt vì những thú vui chẳng giống ai. Và để tạ lỗi, tôi đã nỗ lực tập luyện, thậm chí nửa đêm một mình vác giày ra sân tập. Vì thế thể lực của tôi lúc nào cũng đảm bảo”. Sau này khi đầu quân cho HAGL, Bình Định hay V.Ninh Bình, Phi Hùng vẫn chơi, vẫn hết mình nhưng trên sân tập hay thi đấu thì chẳng thua ai, khiến cầu thủ trẻ đều ao ước có một nền thể lực sung mãn như vậy.


Phi Hùng trải lòng: “Hồi của mình, cầu thủ ra sân là cặm cụi đá, có mấy sức đá nấy, đá như trâu. Trong đầu lúc nào cũng bóng đá, thậm chí nhậu nhẹt cũng nói chuyện bóng đá. Nói chung là tâm hồn lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, giống như một đứa trẻ vậy. Còn bây giờ, cầu thủ đá bóng giữ chân và lắm toan tính, nên bóng đá cũng nhạt dần”.


Theo Bưu Điện Việt Nam


http://megafun.vn/channel/1470/201102/Cuu-tuyen-thu-Phi-Hung-va-nhung-chuyen-tham-cung-bi-su-117081/