Cựu binh Hoa Kỳ bị con trai 4 tuổi ngộ sát


PNO – Justin Stanfield Thomas, 35 tuổi, cựu binh Hoa Kỳ tại Iraq, đã qua đời sau khi bị con trai 4 tuổi vô ý bắn trọng thương.


Cựu binh Thomas bị con trai 4 tuổi vô ý bắn chết. (ảnh MSN)


Theo cảnh sát, bi kịch xảy ra khi Thomas dẫn con đến thăm nhà bạn cũ ở Prescott Valley (bang Arizona, Hoa Kỳ). Chú nhóc 4 tuổi phát hiện một khẩu súng trong phòng khách và đã bóp cò. Viên đạn bắn trúng ngực Thomas. Anh được đưa tới bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.


Nhà chức trách thẩm vấn chú nhóc 4 tuổi nhưng nó không hề nhận thức được việc mình đã vô tình giết chết người cha.


Cảnh sát cho biết, không có ai bị kết án vì đây là một tai nạn. Họ cũng khuyến cáo nếu có trẻ em đến chơi nhà thì việc đầu tiên phải làm là cất hết súng.


Đầu tháng trước, tại Kentucky đã xảy ra một vụ án tương tự, anh trai 5 tuổi vô ý bắn chết em gái 2 tuổi bằng khẩu súng được tặng vào dịp sinh nhật.


Những bi kịch này khiến nhiều người càng thêm lo ngại về tình trạng trẻ em Hoa Kỳ tiếp xúc với súng đạn từ khi chúng còn quá nhỏ, nên không nhận thức được mối nguy hiểm của súng đạn.


NGỌC HẠ (Theo MSN)


http://phunuonline.com.vn/the-gioi/24h-qua/cuu-binh-hoa-ky-bi-con-trai-4-tuoi-ngo-sat/a94895.html