Cảnh sát xã Pallikaranai, Ấn Độ đang tìm kiếm một nam giới sau khi anh này bỏ trốn cùng với mẹ vợ tương lai.
Chàng trai này là Parthasarathy (25 tuổi), anh ta đã đính hôn với một phụ nữ 18 tuổi cùng xã cách đây khoảng 2 tháng. Mẹ của cô gái này là Vasantha (35 tuổi) và cha là Sekar (38 tuổi) có quen biết Parthasarathy vì cùng là công nhân xây dựng làm việc tại địa phương.
Ảnh minh họa.
Từ sau khi đính hôn, Parthasarathy thường xuyên tới chơi nhà hôn thê và dần phải lòng mẹ vợ tương lai. Trong khi đó Vasantha cũng bị lung lay trước những cử chỉ lịch thiệp và các món quà của con rể tương lai. Thậm chí, Vasantha còn thường xuyên bỏ việc để ở nhà gặp Parthasarathy.
Cách đây vài ngày, con gái của Vasantha đã phát hiện ra mối quan hệ thân mật bất thường giữa mẹ và hôn phu. Cô này đã kể lại với cha lúc cha đi làm về. Chuyện vỡ lở, ngay hôm sau Vasantha và Parthasarathy đã cùng nhau bỏ trốn.
Sekar sau đó đã tới trụ sở cảnh sát để trình báo nhờ tìm kiếm hai người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở Việt Nam cũng có,mình cũng đã từng biết một chuyện tương tự. Mà cũng lâu rồi gần 30 năm rồi cơ. Sau con...
Ấn độ ở phía Tây của VN, nhưng vẫn thuộc về phương Đông của thế giới!
2 bạn này mà k trốn sang nc...