Trên đường đi làm về, Phạm Nguyễn Nguyệt Linh (24 tuổi) thoáng thấy người phụ nữ chạy xe máy phía trước đánh rơi túi xách. Cô gái nhặt túi, bên trong có 78 triệu đồng và điện thoại, tìm trả lại người mất.
Số tiền 78 triệu trong giỏ xách của bà Được đánh rơi vẫn còn nguyên vẹn. "Tôi vô cùng biết ơn cháu Linh, cháu đã không vì sự cám dỗ của đồng tiền mà trả lại toàn bộ cho tôi. Cảm ơn người mẹ đã dạy cháu những điều hay lẽ phải", bà Được, hiện là cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường 7, cảm động chia sẻ.
Thi Ngoan.
Trưa 21/2, trên đường mang tiền đến Bệnh viện Ung bướu để đóng viện phí cho một người thân bị ung thư, bà Nguyễn Ngọc Được (60 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM) đánh rơi túi xách đựng 78 triệu đồng và chiếc điện thoại. "Đó là số tiền em họ gửi tôi đóng viện phí cho chồng bị ung thư gan. Tôi đã cẩn thận treo giỏ trên chiếc móc phía trước xe, nhưng không ngờ rơi mất. Tôi hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy. Nếu mất số tiền đó tôi chỉ còn cách đi mượn, thậm chí vay nóng để trả lại", người phụ nữ cho biết.
Nhận lại tài sản đánh rơi, bà Được biếu Linh một khoản tiền hậu tạ nhưng cô gái nhất định không lấy. Linh bảo: "Mẹ cháu dạy nhặt được của rơi phải trả lại cho người khác mà không cần được báo đáp".
Thi Ngoan.
Thời còn đi học, cô gái cao gần 1,7 m này từng đoạt giải Á khôi cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường. Sau khi tốt nghiệp, Nguyệt Linh cùng một nhóm bạn làm DJ ở quán cà phê trên đường Trường Sa quận Phú Nhuận, thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. "Số tiền nhặt được đối với tôi rất lớn, nhưng mẹ đã dạy không được lấy tiền của người khác, nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất mà không cần được báo đáp", cô gái nhoẻn miệng cười chia sẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dan mình Nên nổi tiếng với những hành động thiết thực này