Bé Đào Thị Lài. (Ảnh: AP) (Dân trí) - Dự kiến vào ngày 29/4 tới, bé Đào Thị Lài sẽ được các bác sĩ Mỹ làm phẫu thuật để bỏ khối u nặng 7 kg “đeo” trên mặt em suốt mười mấy năm nay. Khối u khổng lồ này là một trong những khối u lớn nhất từ trước đến nay được ghi lại.
Một cái u ban đầu chỉ bằng hột đậu đen mọc trên lưỡi đã dần phát triển thành khối u khổng lồ có khối lượng gần 1/3 trọng lượng cơ thể bé Lài. Khối u bao phủ một phần lớn khuôn mặt và cổ bé Lài, làm mặt bé biến dạng và gây bao khó khăn cho bé trong sinh hoạt hàng ngày.
Khối u ước tính nặng 7 kg khiến bé Lài không thể đi học được. Những ngày này, Lài chỉ làm được những việc rất nhỏ. Thậm chí, vài hoạt động hàng ngày như ăn, uống, ngủ và đi lại cũng là chuyện khó khăn với em.
Bé Lài với khối u khổng lồ. (Ảnh: CBS/AP)
Vừa qua, cảnh ngộ của cô bé 15 tuổi đã thu hút sự chú ý của Quỹ từ thiện Trẻ em Quốc tế (International Kids Fund - IKF). Quỹ IKF đã phát động chiến dịch quyên góp để có thể thu được 107.000 USD là chi phí cho ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bé Lài. Mới đây, bé Lài đã được đưa sang Mỹ cùng mẹ để chuẩn bị làm phẫu thuật.
Vào ngày 22/4 vừa qua, tại Bệnh viện Jackson Memorial thuộc Đại học Miami ở bang Miami (Mỹ) đã diễn ra cuộc họp báo thông báo về cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bé Đào Thị Lài. Cũng trong ngày này, bài viết về bé Lài và hình ảnh bé với khối u khổng lồ được đăng tải hàng loạt trên nhiều hãng tin và tờ báo lớn trong đó có AFP, AP, ABC, Miamiherald, CBS… Dự kiến, ca phẫu thuật của bé sẽ diễn ra vào ngày 29/4, kéo dài khoảng 10-12 tiếng đồng hồ.
Tại cuộc họp báo, các bác sĩ tại Đại học Miami - những người sẽ giám sát ca phẫu thuật sắp tới, khối u khổng lồ có nguy cơ gây mù cho bé Lài và chặn cổ họng của em khiến em không thở được.
Theo Jesus Gomez, bác sĩ phẫu thuật miệng và hàm-mặt ở bệnh viện Jackson Memorial: "Khối u bao thần kinh (Schwannoma tumor) không phải dạng hiếm. Tuy nhiên, khối u của em Lài có kích cỡ cực hiếm và có lẽ là khối u lớn nhất từ trước đến nay từng được ghi lại”.
Bé Lài nắm tay mẹ trong cuộc họp báo ngày 22/4 tại trường ĐH Miami/Bệnh viện Jackson Memorial ở Miami (Mỹ). Hiện nay, em đang ở Miami để chờ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u dự kiến vào ngày 29/4 tới. (Ảnh: AP)
Theo các chuyên gia y tế, điều may mắn là thông thường những khối u dạng này không gây ung thư và một khi được cắt bỏ thì hiếm khi tái xuất hiện. Tuy nhiên, bác sĩ Gomez nhấn mạnh rằng nếu không được làm phẫu thuật kịp thời, bé Lài sẽ không sống được bao lâu vì với độ lớn nhanh như vậy, khối u sẽ khiến bé không thể thở được.
Tuy nhiên, ca phẫu thuật sắp tới không phải là không có nguy hiểm. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của tiến trình này là kiểm soát việc chảy máu từ rất nhiều mạch máu cung cấp cho khối u.
Tiến sĩ Robert Marx, trưởng nhóm phẫu thuật miệng và hàm-mặt tại bệnh viện Jackson Memorial, cho biết băn khoăn lớn nhất của các bác sĩ là số lượng lớn các mạch máu chảy vào khối u.
Theo Tiến sĩ Gomez, có những mạch máu có đường kính hơn 1 inch (tương đương 2,54 cm). Do vậy, nguy cơ biến chứng của việc chảy máu trên bàn mổ là rất lớn. Hiện, bệnh viện Jackson Memorial đã chuẩn bị một nhóm nhiều các bác sĩ để thực hiện ca mổ một cách an toàn nhất.
Tiến sĩ Robert Marx (trái) chỉ vào bức ảnh chụp CT khối u của bé Lài trong cuộc họp báo. Người cầm bức ảnh là Tiến sĩ Jesus Gomez.
(Ảnh: AP)
Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ sẽ tiến hành tái tạo lại khuôn mặt bé Lài như nắn, chỉnh lại hàm, xương mặt và những mô mềm mà đã bị khối u làm biến dạng. Các bác sĩ sẽ sử dụng những công nghệ để giấu đi và làm nhỏ đi những vết sẹo để bé Lài có khuôn mặt dễ nhìn nhất ở khả năng có thể. Đồng thời, các chức năng của mặt sẽ trở nên tốt hơn. Các bác sĩ hy vọng bé Lài trông sẽ dễ coi hơn, nói dễ dàng hơn, nuốt tốt hơn và ăn dễ hơn.
Tại cuộc họp báo nói trên, nhóm bác sĩ ở bệnh viện Jackson Memorial cho biết họ đặc biệt ấn tượng với bé Lài vì bé rất vui tươi và dẻo dai - một ví dụ điển hình là bé tự đút cho mình những thìa cơm nhỏ vào miệng qua khe hở rất nhỏ giữa hai hàm.
Tiến sĩ Robert Marx nhận xét rằng bé Lài quả là có một ý chí to lớn thì mới có thể “chung sống” cùng khối u suốt mười mấy năm nay. Còn Janelle Prieto, giám đốc truyền thông của IKF nhận xét rằng Lài rất lạc quan.
Tâm sự với các phóng viên nước ngoài, bé Lài thổ lộ rằng khi lớn lên, bé muốn làm việc cho một tổ chức từ thiện “để giúp đỡ những trẻ em như cháu”.
Bé Lài vẫy tay chào phóng viên khi rời Bệnh viện Jackson Memorial sau cuộc họp báo. (Ảnh: AP)