Em không biết post vào đâu nên post tạm vào mục này. Nếu không đúng mod chuyển giùm em với ạ.
Tối nay khôg biết có ai không xem bóng đá mà xem Bài hát Việt không ạ? Nghe xong mấy bài Chiều, Dệt tầm gai với mùa đông xong em thấy sợ vãi linh hồn. Biết là bài hát có ý nghĩa, dưng mà bác nhạc sĩ với mấy chị ca sĩ biểu diễn đáng sợ quá. Tối nay chắc em sợ không ngủ đc mất thôi :Crying:. Cố ngồi nghe hết mấy bài để thể hiện lòng yêu âm nhạc mà nghe xong thấy quái quá. Không biết là ban nhạc lập dị hay khả năng cảm thụ âm nhạc của em kém đây :Crying:. Đã thế hát xong khán giả còn vỗ tay ẫm ĩ, mình thấy tủi thân :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Hội Những Người Không Thể Nào Cảm Thụ Được Nhạc Của ĐẠI LÂM LINH
và
Hội những khán giả chân chính...
Hội Những Người Không Thể Nào Cảm Thụ Được Nhạc Của ĐẠI LÂM LINH
Chắc em là người không hiểu biết thì phải vì...
TT - Live show Bài hát Việt (BHV) quý 2-2010 vừa diễn ra tối 27-6 tại nhà hát Hòa...
Mà em là em phê bình thẳng thắn...