Dạo gần đây mình cố gắng giảm thời gian lướt điện thoại nên thử quay lại với việc đọc sách. Ban đầu chỉ định đọc vài trang trước khi ngủ thôi, ai ngờ càng đọc lại càng thấy cuốn hơn, đặc biệt là những cuốn sách văn học.
Mình nhận ra sách văn học khác khá nhiều so với việc xem video hay đọc các nội dung ngắn trên mạng. Có những câu chuyện đọc xong khiến mình suy nghĩ mãi, đôi khi thấy đồng cảm với nhân vật hoặc học được cách nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Trước đây mình từng nghĩ đọc sách là việc hơi “khó kiên trì”, nhưng thật ra chỉ cần chọn đúng cuốn phù hợp là sẽ có cảm hứng đọc tiếp. Mỗi ngày dành khoảng 20–30 phút thôi mà cảm giác đầu óc cũng thư giãn hơn nhiều.
Mình đặc biệt thích những cuốn sách văn học nhẹ nhàng, có chiều sâu về cảm xúc và cuộc sống. Đọc xong thấy bản thân sống chậm lại một chút và để ý nhiều hơn đến những điều nhỏ xung quanh.
Gần đây mình cũng hay tìm sách trên website này thấy khá nhiều đầu sách hay nên chia sẻ để mọi người tham khảo thử: https://mysach.com/
Không biết ở đây còn ai có thói quen đọc sách mỗi ngày không? Mọi người thường thích đọc thể loại nào nhất?

