Sau khi dần chiếm trọn tình cảm của cô ca sỹ nước da đen sạm có giọng hát mê đắm lòng người, Lưu Kim Cương luôn tìm mọi cách để phong tỏa người đẹp, không cho bất cứ gã trai nào lảng vảng gần. Thói ghen tuông vô độ của gã đại tá không quân ngụy khiến cho không ít người phải gặp họa mà một trong số đó có cả người nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn.


Khánh Ly (trái) và Trịnh Công Sơn



BẮT NHỐT TRỊNH CÔNG SƠN DO... GHEN!


Vốn hay ghen, gã đại tá phi công ngụy tỏ ra hết sức cay cú trong suốt buổi diễn, kè kè "người trong mộng" là một gã ốm tong teo, xương xẩu, đeo kính cận to bản, tóc dài phủ gáy, kề vai áp má đệm đàn guitar thùng réo rắt. Đã vậy "gã nhạc công" thi thoảng còn hát bè phụ họa các tình khúc mà Lưu Kim Cương rất thích như "Diễm xưa", "Hạ trắng", "Biển nhớ", "Ướt mi"... Không những thế, sau mỗi đêm diễn, tay guitarist họ Trịnh lại còn chở Lệ Mai trên xe honda PC 50 đi thưởng thức "cà phê cứt chồn" ở quán Le Cap Oral (cạnh nhà thờ "Con Gà"). Gã đại tá võ biền phì nộn tức điên người, âm thầm dùng "quỷ kế" quyết hạ người nhạc công gầy gò họ Trịnh nhằm chiếm lấy người đẹp có nước da đen sạm!


Với thế lực trong tay, Lưu Kim Cương dễ dàng cho đám lính áp giải nhạc sỹ họ Trịnh về bót thẩm tra. Tại đây, Trịnh Công Sơn nhất mực khẳng định về mối quan hệ của mình với ca sỹ Lệ Mai chỉ dừng lại ở mức độ anh em, thầy trò chẳng hề có chút mảy may chuyện yêu đương trai gái. Tất nhiên là gã đại tá ngụy đâu dễ tin đến thế, hắn tác động cho trung tá Đường (Trưởng ty Cảnh sát ngụy Đà Lạt) ký giấy lệnh tống giam Trịnh Công Sơn với tội danh "trốn quân dịch".


Chợ Đà Lạt (1959) - nơi Khánh Ly hội ngộ Trịnh Công Sơn


Ơn trời, may sao tin xấu lọt đến tai người bạn thân của Trịnh Công Sơn là Nguyễn Xuân Thiệp - một doanh nhân giàu có nhất nhì Đà Lạt, nắm trong tay hàng chục đồn điền, khách sạn - đã bỏ tiền ra cạy cục thiếu tá Son (Ty Cảnh sát ngụy Đà Lạt) lo lót cấp trên nhằm nhanh chóng phóng thích nhạc sỹ Trịnh Công Sơn khỏi cảnh giam cầm. Trước hàng xấp tiền dày cộp, cú giải thoát thành công, tuy nhiên Lưu Kim Cương ra lệnh "cấm nhạc công họ Trịnh bén mảng ở Đà Lạt" để hắn dễ bề tiếp cận người đẹp Lệ Mai.


Cũng cần nói thêm, doanh nhân Nguyễn Xuân Thiệp rất mê văn chương nhạc họa, đặc biệt rất ngưỡng mộ ngón đàn ma quái của nhạc sỹ họ Trịnh, ông Thiệp từng nhiều lần lái ô tô Citroen đưa Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Đinh Cường, Ngô Kha, Bửu Ý và Trịnh Cung ghé ki ốt "Cô Ba" (gần bờ Hồ Xuân Hương) nhâm nhi bia La Rue với lạc rang, khô mực nướng, đàm luận văn chương, thơ nhạc trong khung trời lộng gió. Tại đây, nhạc sỹ Lam Phương trong men say chếnh choáng đã cảm hứng ôm guitar thùng sáng tác tình khúc bất hủ "Thành phố buồn"!


Sau khi được trả tự do, Trịnh Công Sơn hoảng quá đón xe đò dông tuốt lên tận Bảo Lộc, sống ẩn dật với công việc nhận dạy tại một trường tiểu học ở B'lao (tại đây chỉ có hai lớp học trong một ngôi làng của người Thượng). Trịnh Công Sơn hài lòng với chức Trưởng giáo Trường tiểu học Bảo An - ngôi trường ấp chiến lược, chỉ nhằm mục đích được hoãn quân dịch và né tránh sự ghen tuông của gã đại tá ngụy. Cũng tại mảnh đất của người dân tộc này, Trịnh Công Sơn đã cảm hứng sáng tác "Tình khúc Ơ Bai". Đó là vào năm 1962.


Sau khi dẹp được "kỳ đà cản mũi", Lưu Kim Cương mặc tình o bế người đẹp Lệ Mai, và chẳng bao lâu, sau nhiều lần áp dụng "khổ nhục kế", gã phi công phì nộn đã chinh phục hoàn toàn trái tim cô ca sỹ có giọng hát liêu trai, đưa Lệ Mai về Sài Gòn biểu diễn hằng đêm tại phòng trà Ritz. Theo Lưu Kim Cương thì dù sao bay từ Cần Thơ lên Sài Gòn vẫn gần và an toàn hơn là lên vùng cao Đà Lạt.


Cái "được" nhất của Lưu Kim Cương trong con đường tình ái là đã thu phục trọn vẹn cảm tình của ca sỹ Lệ Mai bằng "nhân tâm", khác xa những gã tướng võ biền hạ đẳng cùng thời thường áp dụng thủ đoạn hèn mạt nhằm chiếm đoạt người đẹp. Đây cũng là "điểm son" duy nhất le lói trong cuộc đời ngắn ngủi của gã đại tá họ Lưu yểu mệnh.



DÙNG NỬA TIỂU ĐỘI LÍNH BẢO VỆ NGƯỜI ĐẸP


Lưu Kim Cương là người đầu tiên thành công khi lăng-xê Khánh Ly từ một ca sỹ vô danh nhanh chóng lột xác trở thành một giọng hát lẫy lừng trong giới ca sỹ phòng trà ở Sài Gòn thập niên 60. Nhận thấy Lệ Mai tuy ru hồn người với giọng hát "liêu trai" nhưng khó có thể phát triển tài năng ở thành phố buồn Đà Lạt do đó đầu năm 1965, Lưu Kim Cương đã "bứng" bà vợ hai ra khỏi xứ sương mù về hát ở phòng trà Ritz.


Từ đây Lệ Mai từ bỏ những buổi chiều hát nhạc phản chiến đi chân trần trên thảm cỏ xanh mượt như nhung, hát mộc và uống đá chanh ở khuôn viên Viện Đại học Đà Lạt. Cô cũng từ bỏ trường nữ sinh Bùi Thị Xuân đang theo học, giã biệt tiếng đệm đàn guitar ma quái của hai gã "phù thủy âm thanh" Lê Uyên và Trịnh Công Sơn về Sài Gòn biểu diễn tại phòng trà ca nhạc Ritz tọa lạc trên đại lộ Trần Hưng Đạo.


Tại Sài Gòn, Lệ Mai đã lột xác thành Khánh Ly, bắt đầu giai đoạn rên rỉ nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn tại quán Văn (khuôn viên Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn) với những "Gia tài của mẹ", "Người hát bài quê hung", "Du mục", "Lại gần với nhau", "Ca dao mẹ", "Người già em bé", "Người con gái Việt Nam da vàng"... cũng như hát thêm nhạc của Lê Uyên, Nguyễn Ánh 9, Vũ Thành An.


Nơi đây hằng đêm chật cứng khách: sĩ quan, thương gia và đông nhất là sinh viên các phân khoa: Văn Khoa và Luật. (Chàng sinh viên trường Luật Nguyễn Chánh Tín cũng là một trong số hàng ngàn sinh viên thời đó hâm mộ giọng hát "ma quái" của Khánh Ly). Tuy nhiên, lượng khách đến Ritz càng về sau càng giảm dần do Lưu Kim Cương nổi máu ghen tuông. Gã ra lệnh cho nửa tiểu đội lính không quân túc trực quanh sân khấu khiến chẳng một khán giả nào dám mon men bước lên tặng hoa Khánh Ly sau mỗi bài hát.


Chẳng một ai có thể an tâm thưởng thức giai điệu lãng đãng phiêu bồng của nhạc Trịnh cùng giọng hát nhừa nhựa của Khánh Ly bên cạnh những gã Pilot đeo kính đen to bản mặt lạnh như tiền, lưng giắt lủng lẳng khẩu rouleau đứng vây quanh sàn diễn! Tối nọ, có một nam khán giả sau khi bước lên bắt tay và tặng hoa cho Khánh Ly khi ra về đã bị đám lính không quân xúm lại dần một trận "nhừ xương" bởi cả gan dám "vuốt mặt chẳng nể mũi"!


Mặc dù đã yên bề gia thất nhưng vợ chồng Lưu Kim Cương ăn ở hơn chục năm mà cả hai vẫn chẳng có được một mụn con nào. (Nguyên nhân là do hồi còn nhỏ, Lưu Kim Cương bị chứng vô sinh Oreilon). Biết chồng mình "lẹo tẹo" với "con nhỏ ca sỹ phòng trà đen đúa" nhưng mụ vợ gã Đại tá cũng chẳng bực tức hay ghen tuông gì, mụ ta chỉ lo cho hàng trăm cái vựa lúa gạo và trái cây ở vùng 4 hơn là hạnh phúc gia đình. Mà việc không sinh được con đã làm giảm hết 70% hương lửa mặn nồng với gã chồng "gà thiến" vô tích sự... trên giường!


Ngọc Thiện


http://bongdaplus.vn/Bong-da-Cuoc-song/Chuyen-tinh-tay-ba-cua-nu-ca-sy-Khanh-Ly-Phan-2/55745.bbd


Mời bà con tiếp tục ném đá!:)