Cụ Nguyễn Thị Lài (ngoài tuổi 80, mẹ của bà Thắm) mong mỏi và nói trong nước mắt: “Mấy tháng trước, con gái tôi (bà Thắm) hay ghé về thăm hỏi tôi, từ đó đến nay, tôi trông con gái hoài nhưng không thấy, nếu đi làm ăn xa cũng nên điện thoại về thăm tôi một lời, chỉ cần nghe tiếng nói con Thắm qua điện thoại, lúc đó, tôi mới bớt lo âu…”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khuyến cáo: ko nên ăn uống khi xem clip, chống chỉ...
Nè bạn :
Không biết thiệt không, nếu thiệt là khổ cái chị Kiều Trinh này rồi. Thôi thì, Trinh ơi...
Nếu là Nguyễn Võ Nghiêm Minh thì mình...
Ừ nhưng giá sử như đôi ba chục tuổi thì nghe còn được, chứ đã suýt soát năm chục,...
o liên quan chị ơi, sóng hơi bị lệch
Hơn 2 năm, Nguyễn Võ Nghiêm Minh trở lại và chuẩn bị...
Phát hiện của chị vĩ đại...