Chủ nhật, ngày 11/08/2007, tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh, bé Nguyễn Tiến Hải 8 tuổi vào nhà sách với mẹ. Khi bé đang đọc sách tại lầu 1 thì bị 1 người phụ nữ bệnh tâm thần đâm bé từ phía sau lưng. Mọi người xung quanh không thể làm gì được, sau đó bé mất. Tin này có đăng trên báo Tuổi Trẻ.
Theo KQ được biết thì người phụ nữ này do thất tình đã bị bệnh tâm thần và đang điều trị tại nhà. Công an có bắt người phụ nữ này, nhưng sau đó gia đình đã mang giấy chứng nhận tâm thần đến.....
KQ không dám nghĩ đến nỗi đau mà mẹ bé Nguyễn Tiến Hải phải chịu khi chứng kiến một kẻ lạ mặt đâm con mình ngay trước mặt mình. Làm sao chị ấy có thể sống hết quãng đời còn lại...
Tin này thông báo cho các mẹ, vì KQ biết chắc đã có nhiều mẹ giống KQ ,cho con đi nhà sách và cho các bé chạy lung tung, còn mẹ thì thủng thỉnh đi xem sách. Từ nay các mẹ phải ý thức cảnh giác bảo vệ con mình mọi lúc mọi nơi, các mẹ nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mà cái chuyện cẩn thận đôi khi cũng khó lường lắm, như trường hợp này chẳng hạn, xui là chính chứ có ai ngờ đâu....
ôi sao hôm nay toàn...