Thương con gái bé bỏng phải chịu thiệt thòi vì sớm mất tình yêu của người mẹ, ông bố trẻ tự mình vực dậy nỗi đau để dành trọn tâm sức chăm con. Ảnh: NVCC.
Tự trang bị nhiều kiến thức nuôi dạy trẻ, hơn 18 tháng ròng tự tay chăm từng bữa ăn giấc ngủ của con, anh tự hào mình chưa cho con dùng đến một viên thuốc nào. Khi con có dấu hiệu bệnh, anh chọn khám ở những bác sĩ không lạm dụng thuốc. Ảnh: NVCC.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc 2 bố con luôn hạnh phúc bên nhau
Có chị vừa đẻ ra 1 tháng chồng đã bắt quan hệ, ko cho thì đánh đập dã man(...
Này các mẹ đa nghi, đời sống được mấy hơi mà cứ phải soi thế - kiểu bới bèo ra...