Khi cậu con trai 22 tháng tuổi đi mẫu giáo về, thấy đùi và bộ phận sinh dục của con bị thâm tím, gia đình vội đưa cháu đi viện.


Sáng 23/9, gia đình chị Nguyễn Thị Kim Thu, ở 98 Phố Huế, HN ra Công an phường Ngô Thì Nhậm trình báo việc con trai chị là cháu Nguyễn Lâm Anh, 22 tháng tuổi, sau khi đi học mẫu giáo về, gia đình phát hiện trên người cháu bị nhiều vết thâm tím.


Chị Thu cho biết: Chiều 22/9, bà nội đón cháu từ trường mẫu giáo về thấy cháu quấy khóc, khi thay quần áo cho cháu, chị phát hiện ở hai bên đùi và ở bộ phận sinh dục của cháu có nhiều vết thâm tím.



Đùi và bộ phận sinh dục của bé Lâm Anh bị thâm tím. Ảnh: PV


Sáng 23/9, gia đình chị Thu đã đến gặp hiệu trưởng Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm ở 35 Thi Sách để thông báo sự việc, đồng thời đến trình báo tại Công an phường Ngô Thì Nhậm.


Ông Dương Đức Hải, Trưởng Công an phường Ngô Thì Nhậm cho biết: Sau khi chị Thu đến trình báo, công an phường đã báo cáo sự việc lên Công an quận Hai Bà Trưng. Công an quận cũng đã cử cán bộ xuống phối hợp với công an phường làm rõ vụ việc.


Theo quan điểm của ông Hải, dù là cháu bé bị cô giáo đánh, hay do cháu bị ngã thì cô giáo cũng có trách nhiệm trong đó.



Mỗi lần bà đưa đến lớp, bé Lâm Anh đều tỏ ra sợ hãi. Ảnh: PV


Mẹ cháu Lâm Anh cho biết, cháu mới đi học từ ngày 3/9. Mỗi lần đưa cháu đến lớp, cháu đều tỏ ra sợ hãi và khóc nhiều.


“Ở nhà, cháu Lâm Anh cũng hay đái dầm và đi đái dắt. Cho đến giờ, tôi vẫn chưa nghe được một lời giải thích nào từ phía nhà trường. Cô hiệu trưởng thì cho biết, nếu có chuyện cháu Lâm Anh bị đánh tới thâm tím phần kín như vậy thì sẽ kỷ luật nghiêm khắc cô giáo”, lời chị Thu.


Hiện Công an phường Ngô Thì Nhậm đang làm việc với gia đình cháu Lâm Anh và hai cô giáo phụ trách lớp cháu Lâm Anh để làm rõ vụ việc.


http://vietbao.vn/Xa-hoi/Di-nha-tre-be-22-thang-tuoi-bi-bam-dap-phan-kin/20870073/157/


•T.Nhung