Các nhân vật không rõ nét và nhiều lúc trở nên cực kỳ ngớ ngẩn đến không chịu nổi. Nhiều tình huống hài hước quá đáng, không tưởng. Tiếng cười nhạt nhẽo và thiếu sự thuyết phục.


“Xin thề anh nói thật” (đạo diễn Phi Tiến Sơn, kịch bản Quỳnh Trang) lên sóng từ ngày 7.3 trước rất nhiều háo hức của người hâm mộ. Nhưng bộ phim đã khiến nhiều người xem … choáng váng vào mức độ hài hước đến mức viễn tưởng.



Không "đạo" phim


Trước tiên, phải khẳng định“Cô dâu đại chiến” của đạo diễn Victor Vũ không đạo phim “Xin thề anh nói thật” như những thông tin được đưa ra trước khi bộ phim này lên sóng. “Xin thề anh nói thật” cũng xây dựng hình tượng trung tâm là một anh chàng điển trai, đa tình, cùng lúc “tán tỉnh” nhiều cô gái để chọn một cô hoàn hảo nhất làm vợ.


Tuy nhiên, khi xem phim, sẽ nhận thấy rất rõ sự khác biệt và đáng buồn là sự khác biệt lại không theo chiều hướng tốt. Trước hết là khác biệt ở cách xây dựng các nhân vật. Nhân vật Phan Vũ (Danh Tùng) trong “Xin thề anh nói thật” khác xa với anh chàng Thái (Huy Khánh) đào hoa trong “Cô dâu đại chiến”.



Phan Vũ (phải) còn xa mới được như Thái


Nếu Thái sáng tạo bao nhiêu trong cách đối phó và “tán tỉnh” các cô gái của mình thì Phan Vũ lại hời hợt và vô duyên bấy nhiêu. Phan Vũ chẳng có cách gì khác ngoài lại gần, nói dăm ba câu nhạt nhẽo và …chấm hết. Phan Vũ cũng không có cách nào dối nào mới mẻ và sáng tạo hơn ngoài cái điện thoại. “Xài” cách này mãi mà vẫn hiệu quả chỉ vì các cô “bồ” của anh quá sức “ngu ngơ”.


Các cô “bồ” của Phan Vũ cũng rất khác với các “cô bồ” của Thái. Nếu các cô bồ của Phan Vũ nhảm nhí, thiếu cá tính và nhạt nhòa bao nhiêu thì các cô “bồ” của Thái lại dữ dội, mạnh mẽ, quyến rũ và cá tính bấy nhiêu.


Ngoài ra, nhân vật Lâm (Jennifer Phạm) cũng là một điểm khác so với “Cô dâu đại chiến”. Các tuyến nhân vật của “Xin thề anh nói thật” nhiều và phong phú hơn. Bên cạnh đó, cách kể chuyện và cách xây dựng các biến cố, xung đột của hai bộ phim cũng rất khác nhau.


Ngay từ đầu, chuyện một bộ phim điện ảnh “đạo” một bộ phim truyền hình đã là khó tin. Có lẽ, cũng vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là một chiêu PR để “câu” khách cho phim “Xin thề anh nói thật”.



Nhảm nhí ...khó đỡ


Đành rằng phim dùng lối kể thậm xưng nhưng cái thậm xưng được sử dụng trong phim này đã thái quá và khiến khán giả khó chịu. Lối kể ấy khiến các tình huống và nhân vật trong phim trở nên nhảm nhí hết sức.



Nhiều tình huống hài hước thái quá


Phan Vũ là một anh chàng thành đạt trong công việc nhưng từ đầu phim đến giờ, không mấy khi thấy anh đi làm hay nói những thứ liên quan đến công việc. Anh chỉ suốt ngày quanh quẩn với mấy chiêu đối phó với các người đẹp. Giọng nói hơi cường điệu của Phan Vũ trong phim cũng không gây nhiều thiện cảm cho người xem.


Ông bố Phan Vũ thì đồng ý tổ chức đám cưới giả cho con nhưng lại được tổ chức chỉ với 5,6 khách tham dự. Rồi cô dâu lại là một ông đàn ông, mặc váy ngắn “lông tay lông chân quá nhiều”. Nhảm nhí hơn ở chỗ, bảng tin vui được sửa từ một bảng thông báo tin buồn, chỉ thay vào một số chữ. Không hiểu, chi tiết ấy để làm gì bởi nó chằng gây cười cho khán giả mà còn khiến họ bực mình bởi sự lố lăng, thái quá.



Bố mẹ Phan Vũ cũng được xây dựng chưa thành công


Bà mẹ Phan Vũ luôn tin tưởng là con trai “nhát gái”. Nhưng bà muốn cậu con trai của mình có người yêu bằng cách đã lôi con trai ra chân cầu Long Biên bắt nhảy qua đống lửa nhỏ xíu. Nhưng rồi lại làm như lửa cháy hơi to, bà tìm cách dập cho lửa nhỏ lại, rồi bắt cậu con trai nhảy qua cho an toàn!


Hai bà mẹ của Bảo Lâm và Phan Vũ cũng hết sức nhảm nhí khi đi rình chồng và mua dụng cụ theo dõi ở một cửa hàng …đồ chơi. Rồi gọi nhau là Thúy Vân và Thúy Kiều rồi “tấu hài” nhạt nhẽo với những câu nói và những hành động hài hước không tưởng.


Và bị ... “ngớ ngẩn” hóa


Cùng với sự nhảm nhí, rất nhiều nhân vật trong phim được (hay bị) xây dựng thành ra “thiếu i ốt”, ai cũng ngu nga ngu ngơ và ngây thơ hết cỡ.


Phan Vũ là nhân vật chính trong phim. Anh là một anh chàng đào hoa, “tán gái” giỏi nhưng rõ ràng người xem chưa thấy anh giỏi ra sao. Mang tiếng là tìm cách đối phó, nhưng lúc nào anh cũng phải chốn chui chốn nhủi. Câu cửa miệng của anh “Anh xin thề là anh nói thật” khiến người xem chán ngán.



Câu thề cửa miệng “Anh xin thề là anh nói thật” khiến người xem ngán ngẩm


Còn các cô người yêu của anh mới “đáng nể”. Cô Tuyết đáo để, hay ghen là thế nhưng chỉ vài ba câu nói dối nhạt hoẹt của Phan Vũ đã tin liền. Nhưng dẫu sao đây có lẽ còn là cô “bồ” đỡ “ngớ ngẩn” nhất.


Cô người yêu chân dài, siêu mẫu thì lúc nào cũng “chân em là dài nhất mà anh ấy không nhìn, lại chạy đâu mất”. Rồi bị ám ảnh bởi việc bom nổ trên máy bay nên không lúc nào ngớt dặn Phan Vũ không được gọi điện thoại trên máy bay. Cô “tệ” đến mức, nghe tiếng nổ bóng kẹo cao su cũng tin là máy bay nổ nên đau khổ đi mua hoa về cúng cho người yêu. Khi phát hiện anh bồ cuộn tròn trong tấm bạt để trốn mình, cô lại mừng rỡ vì nghĩ anh ta vừa nhảy dù xuống từ chiếc máy bay bị nổ.


Ngay cả khi đến đám cưới giả của Phan Vũ, nghe tiếng bóng nổ, cô cũng tưởng rằng bom nổ và chạy mất dép, quên luôn cả chuyện tức giận vì bị người yêu bỏ đi lấy người khác. Khán giả không khỏi “choáng váng” về độ “ngu ngơ” của cô người yêu này.



Bảo Lâm được cho là thông minh nhất nhưng vẫn không tránh được nhiều tình huống ngô nghê


Hay như cô người yêu thích đi xe đạp và mặc đồ thỏ bông. Cô lãng mạn, lúc nào cũng muốn làm giống như trong phim. Nhưng cô cũng bị biến thành một kẻ “ngu ngơ” khi bị người yêu lừa dễ ợt mà cũng tin sái cổ. Ví dụ như khi cô đi tìm người yêu để vòi vĩnh được hôn như trong phim, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bị người yêu đẩy ra khỏi nhà cũng vì “trong phim người ta thường làm thế”.


Ngay cả cô nàng Bảo Lâm (Jennifer Phạm) được xem là thông minh nhất phim cũng bị làm cho ngờ nghệch. Bảo Lâm vốn mạnh mẽ, nam tính, nhưng lại phục tùng phong cách làm việc vô kỷ luật của Phan Vũ, sẵn sàng nhận lịch hẹn ở bãi đất hoang, lịch hẹn 10h đêm, sẵn sàng giúp Phan Vũ trốn chạy các cô bồ, mặc dù Bảo Lâm rất ghét Phan Vũ.


Quá nhiều những tình huống gây cười phi lý, thái quá đã khiến “Xin thề anh nói thật” nhảm nhí và nhạt nhẽo. Cũng chính những tình tiết phi lý lặp đi lặp lại đã khiến các nhân vật trở nên ngô nghê và mờ nhạt. Những mâu thuẫn, rối ren trong cách xử lý tình tiết khiến bộ phim này không thành công!


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Choang-vang-ve--do--nham-nhi-cua-Xin-the-anh-noi-that/38160