Khánh Chi, Hoa khôi ĐH Văn hóa mở rộng 2011 có khuôn mặt hiền hậu, nụ cười thiên thần, rất cá tính và đam mê tình nguyện.
Sở hữu khuôn mặt hiền hậu, nụ cười thiên thần, Miss ĐH Văn hóa quan niệm rằng: "Mọi người sinh ra ai cũng đều có tính cách riêng, không ai là hoàn hảo cả. Mình đang sống rất hạnh phúc với tính cách của mình và mình cũng đang dần dần để hoàn thiện nó".
Không những xinh đẹp, có nhiều tài lẻ, Khánh Chi còn có niềm đam mê tình nguyện và yêu thích trẻ con. Khánh Chi bộc bạch ngay từ cấp 2, cấp 3 Chi đã yêu thích các hoạt động tình nguyện. Lên đại học, Chi tham gia CLB Tình nguyện ở trường, chương trình hiến máu nhân đạo và mang âm nhạc đến bệnh viện.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Đen, gầy lắm luôn, nhìn lòng khà lòng khòng, trang điểm cực đậm mặt cứ trắng bốp cả ra.
Nói chung k...
Anh zai mình mà theo nghiệp bóng vớ vẩn lại được báo chí lăng...
Hay, hay!!! ;;)
-> thì thế này nên tít báo mới đặt là "khuôn mặt cực...
Ở quê là Mít, là Na.
Giờ ra thành phố em nà... Khánh Chi :19::19:
Thế có ai nhìn ra cô bên trái la bà chị dâu TT ko? Tớ cá là khối người ko nhận ra