8h30, công viên Hồ Tây đã đông đúc ngay từ ngoài cửa vào.
Cảnh chen lấn mua vé qua cổng. Nhiều người đứng chờ gần nửa giờ mới mua được vé cho cả gia đình.
Ngán ngẩm cảnh chờ đợi, nhiều bạn trẻ đứng vòng chơi đùa với mấy anh hề đi cà kheo.
Ùn ùn qua cửa kiểm soát.
Nắng nóng tuy chỉ hơn 30 độ C nhưng vẫn làm nhiều người toát mồ hôi đứng đợi.
Bên trong công viên, nơi nào cũng đông nghịt người.
Từ bể bơi lớn đến bể bơi nhỏ đều đông đúc.
Không còn nhiều khe hở để bơi.
Nhiều người không kiếm được phao bơi.
Xếp hàng chờ đến lượt lấy phao trượt đường ống.
Những người phụ nữ lớn tuổi cũng chơi cùng giới trẻ.
Được vùng vẫy trong làn nước mát ngày nghỉ lễ khiến nhiều người chấp nhận cảnh chen lấn, chờ đợi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Xin loi ban, chi co the noi 1 cau voi ban: Body...
Bạn...
nước bẩn, da đen rồi lại còn sấm với chả sét 8-|
nhìn mấy hình ở giữa cứ tưởng...
bể bơi ngoài trời ko có mái che thì đó cũng là 1 rủi ro có...
chuẩn ko cần chỉnh, mình là...
Bạn Phúc thay vì tập thể hình thì về đi luyện IQ...