“Em nói giọng nữ hay và ngọt như vậy thì tôi và Thành Lộc cũng phải chịu thua”, nam giám khảo tỏ ra thán phục sau khi theo dõi tiết mục dự thi của Thái Duy.



Các tiết mục kịch nói từng xuất hiện không ít lần trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, nhưng đa số lại là… thảm họa bởi sự kém duyên cũng như thiếu đầu tư, trao chuốt trong kịch bản, dàn dựng. Sự góp mặt của nhóm hài Chuồn chuồn giấy trong tập 7, phát sóng tối 9/11 đã phá bỏ những nghi ngại trên.


Ngay khi bước lên sân khấu, hai “cô gái” của nhóm đã khiến bộ tứ quyền lực và các khán giả hết sức tò mò bởi trang phục, phụ kiện đến tóc tai đều đậm chất... cổ trang, liêu trai. Mãi đến khi cả hai lần lượt giới thiệu tên của mình là Huỳnh Phạm Đoan Trang và… Trần Thái Duy (cùng thành viên thứ 3 là Đông Hải), mọi người mới bất ngờ khi nhận ra một trong hai “cô gái” xinh đẹp, duyên dáng trên lại là một… chàng trai. Tuy nhiên, sự thích thú này vẫn chưa thấm vào đâu so với màn trình diễn của nhóm với tiểu phẩm Thanh Xà – Bạch Xà. Cốt truyện cổ được thêm thắt nhiều chi tiết, lời thoại cùng lối diễn duyên dáng của nhóm đã mang đến cho tiểu phẩm màu sắc hoàn toàn mới, gắn liền với cuộc sống hiện đại của người trẻ.




3 thành viên của nhóm Chuồn chuồn giấy trong tiểu phẩm
Thanh Xà – Bạch Xà.



Diễn xuất của chàng trai 9X Thái Duy khiến giám khảo Hoài Linh phải lên tiếng khen ngợi: “Em nói giọng nữ hay và ngọt như vậy thì tôi và Thành Lộc cũng phải chịu thua”. Nam danh hài không giấu được sự phấn khích khi nhận xét: “Các em quá tuyệt vời, không phải dễ để khiến khán giả cười mà người diễn viên phải thật sự có duyên, và nhóm đã làm được điều đó”.


Nghệ sĩ Thành Lộc vốn rất kỹ tính trong việc đánh giá các phần thi diễn xuất, cũng phải dành cơn mưa lời khen: “Lời thoại của nhóm rất dí dỏm, hay. Trang phục đẹp và có thẩm mỹ. Đỉnh cao của diễn xuất là sự dung dị và các bạn có được điều này. Một tiết mục xuất sắc”.


Về phía Huy Tuấn, anh thẳng thắn chia sẻ đa phần các phần thi hài kịch từ trước đến nay đều không tránh khỏi hai chữ thảm họa. Nhưng riêng tiết mục này, anh coi từ đầu đến cuối một cách chăm chú, không bỏ sót chữ nào. Nam nhạc sĩ dí dỏm chia sẻ thêm: “Nếu không biết bạn Duy là con trai thì có lẽ tôi sẽ phải lòng luôn”.


Với những phản hồi tích cực này, nhóm Chuồn chuồn giấy nghiễm nhiên có vé vào vòng trong. Giám khảo Hoài Linh cũng không quên nhắn nhủ nhóm hãy cố gắng giữ lấy nét duyên này trong các tiết mục tiếp theo.




Thái Duy (váy hồng) khiến Hoài Linh và Thành Lộc thán phục vì giả gái quá ngọt.




Thái Duy cho biết nhóm Chuồn chuồn giấy đã thành lập được 2 năm, quy tụ các bạn trẻ làm việc ở nhiều ngành nghề nhưng cùng chung đam mê diễn xuất. Nhóm đi diễn chủ yếu ở các quán cà phê, trường học, sự kiện hay cả chùa và nhà thờ. Mục đích trước tiên là để thỏa mãn niềm đam mê, mang niềm vui đến cho mọi người cũng như có thêm thu nhập.


Để đầu tư cho các tiết mục của mình, Chuồn chuồn giấy tự nhận đang… làm khổ mình khi phải tự lên ý tưởng cũng như thiết kế từ trang phục đến đạo cụ rất tốn kém. Tuy nhiên vì đam mê nên các thành viên trong nhóm không hề nản chí.



Clips :