Nhập viện cấp cứu trong tình trạng toàn thân bầm tím, chân phải gãy, bé trai 5 tuổi nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Đó là hậu quả bé vừa phải lãnh từ chính ba mẹ của mình.
Hoàn cảnh đáng thương trên xảy ra với em Nguyễn Văn Thiện (SN 2011, ngụ tại huyện Chợ Mới, An Giang, hiện tạm trú cùng với ba mẹ tại Bình Chánh, TP.HCM).
Lỡ "tung cước" đá gãy chân con
Toàn thân bé Thiện tím tái
Theo bác sĩ điều trị, hiện bé Thiện qua cơn nguy kịch, nhưng phải tiếp tục theo dõi. “Hiện chưa thấy bé có dấu hiệu sốc tâm lý”, bác sĩ điều trị nhận định.
“Chồng em bị bắt thì em tự tử chết luôn…”
Hình ảnh chụp XQuang chân bé Thiện bị gãy
“Bây giờ vợ chồng em vào bệnh viện, công an lấy lời khai, con em một đứa 8 tháng phải gửi nhờ hàng xóm trông giúp”, chị Sa Hương nói.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
là bố dượng đánh con riêng, còn con mẹ ko bênh con còn nhảy vào đnáh cùng, trời...
Trời ơi chúng nó "nuôi nấng" kiểu này thì chỉ làm hại cả tinh thần và...