Khi đi chợ Tết,bà nội trợ nào cũng muốn mua cho gia đình chút ít thịt bò để dùng trong dịp Tết, vừa nhiều dinh dưỡng,không ngấy mà lại dễ chế biến các món ăn. Trước đây khi mua thịt bò,người tiêu dùng thường để ý tránh mua phải thịt Trâu hay thịt Ngựa. Nhưng bây giờ mua nhầm phải hai loại thịt này vẫn còn may chán chứ mua nhầm phải thịt bò nhập lậu từ Trung Quốc(Gọi là bò Tàu ) thì nguy to.


Tớ có bà chị làm bên Thú Y dặn là :''khi nào muốn ăn thịt bò thì bảo tao lấy hộ, nếu không vào METRO mà mua.Ở ngoài dễ mua phải thịt bò Tàu nhiều sán lắm.Bọn bán thịt nó vẫn gảy
sán
ra rồi lại bán tiếp đấy.'' Tớ cũng chưa tin lắm nhưng mà hôm nọ tớ nhìn thấy rồi, phát kinh lên được! định mua vài lạng về xào lơ nhưng khi nhờ lọc gân lại thấy trong đống gân bỏ ra có cái biết ngọ nguậy ,đành nghe chửi- bỏ của chạy lấy người :18: .Chưa thấy có báo nào đề cập đến chuyện này nhưng chị em mình cũng nên cẩn thận (Thịt bò có được nấu chín kỹ đâu,trừ món Bò hầm),tốt nhất nhà chị em nào ở gần Metro thì vào đấy mà mua, chịu khó xếp hàng tý nhưng yên tâm.(Tớ thì đã có tài trợ của bà chị rồi nên OK! không phải nghĩ nữa ):6: