Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khủng khiếp quá! đọc mà lạnh hết xương sống.Mình đi đẻ đúng là phải lót tay cho bsĩ y tá thật, nhưng thực sự ko bao giờ có thể... Xem thêm
Theo nghề y mà dốt + thất đức = giết chết nhiều mạng người. Theo nghề giáo mà thất đức + dốt = giết cả một thế hệ.
Có những cái, phải xét trên bản chất.Thật sự, có những chuyện mà nguyên nhân sâu xa lại không thể ngờ được.Ở đời, bao giờ cũng thế. Nhìn... Xem thêm
@Zo: mọi ngưòi nói đây là nói những bs thiếu y đức thôi chứ ko phải tất cả bạn. Ko biết các tỉnh thế nào nhưng bs ở các thành... Xem thêm
BS tỉnh cũng nh người giỏi vì làm gì cũng phải tay bo chả dựa được vào ai, cái gì cũng phải mày mò và làm, trang thiết bị thì... Xem thêm
Đọc bài mà ứa cả gan! Đúng là khốn nạn, làm bsi mà ác hơn cầm thú, hy vọng công an xử vụ này cho ra lẽ!!!
Không quá lời đâu bạn ơi, làm Bác sĩ mà không coi tính mạng con người ( nhất là Bà mẹ và trẻ em ) không bằng cái phong bì... Xem thêm
mẹ nó quá lời rồi, bọn trời tru đất diệt ấy là được như mẹ nó ước thì chắc nhiều ng bị trời tru đất diệt theo đấy :Thinking:
Do hoàn cảnh khó khăn, không có chỗ ở, mẹ bé V. phải ngủ lang thang, gửi con 2 tuổi ở nhà vợ chồng Lâm, nhưng không ngờ lại bị Lâm giở trò đồi bại.Ngày 18-3, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ th...
Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố người cha xâm hại hai con gái ruột, gây bức xúc dư luận.
Ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề ng...
Khi gia đình làm lễ cúng 49 ngày cho vợ ông C.V.T. (41 tuổi, ở Bắc Giang), thấy cháu H. có nhiều biểu hiện bất thường nên người thân hỏi thì bé gái 15 tuổi này kể lại việc bị bố đẻ là ông T. xâm hại t...
HAI ÔNG CHÁU VÀ NGÓN TAY
Nó hỏi: “Ông à, thiếu ngón tay?Nhìn xem cháu đủ những năm này”Xòe ra ríu rít chim sâu quyệnChụm lại rì rào cánh bướm bayĐạn nổ con ơi quân giặc chémBom đào gái ạ lũ cướp phayHừ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thật sự, có những chuyện mà nguyên nhân sâu xa lại không thể ngờ được.
Ở đời, bao giờ cũng thế. Nhìn...
đọc mà phát khóc vì sợ và giận
sau này em mà sinh thì chắc phải lót tay trước, làm quen trước từ khi 5-6 tháng quá
nhà mình...
Làm hoạch...
đấy là chúng nó đang cố ý, có kế hoạch và chiến lược, thực hiện việc...
Thật sự, có những chuyện mà nguyên nhân sâu xa lại không thể ngờ được.
Ở đời, bao giờ cũng thế. Nhìn...
Công an xử...
Không...
Tìm thử mới thấy bác Quảng Ngãi này cũng nhiều xì căng đan ra phết :Silly: