Các nghệ sĩ “ân hận” vì dính tới Gaddafi


Danh ca Mariah Carey cho biết cô không biết là mình đã được mời tham gia biểu diễn tại một chương trình có liên quan tới gia tộc Gaddafi, và cảm thấy “xấu hổ” vì đã “dính vào mớ bùi nhùi này”.


Carey là một trong số ít các nghệ sĩ giải trí được trả những khoản thù lao kếch xù để biểu diễn trong các bữa tiệc xa hoa của gia tộc Gaddafi đang nắm quyền tại Libya. Trước đó, các nghệ sĩ Nelly Furtado, Beyonce, Rod Stewart, Queen và ban nhạc Anh Status Quo đều đã tặng tiền catsê từ gia tộc Gaddafi cho từ thiện. David T. Viecelli, đại diện của ban nhạc Arcade Fire, cũng vừa cho biết các nghệ sĩ này sẽ hiến tặng số tiền catsê vào các quỹ từ thiện để trợ giúp những người đã chịu đựng khổ sở dưới chế độ Gaddafi.


Cả Beyonce, Mariah Carey, Usher và 50 Cent đều chịu áp lực cho đi số tiền họ đã kiếm được từ các bữa tiệc. Đại diện của Carey không cho biết cô đã được trả bao nhiêu, nhưng khẳng định hàng triệu USD đã được cô hiến tặng cho nhiều quỹ từ thiện trong nhiều năm qua.


Giới trong nghề cho rằng có tới 90% ngôi sao không biết họ sẽ biểu diễn cho ai, mà chỉ biết sau khi đã biểu diễn xong. Câu chuyện trả lại tiền catsê từ gia tộc Gaddafi đang đặt ra câu hỏi: Chương trình biểu diễn riêng nào thì bị coi là không có đạo đức? Randy Phillips - giám đốc điều hành của Công ty tổ chức biểu diễn AEG Live - nhận định trên Billboard: “Tôi hoàn toàn tin rằng phản ứng quá mức trong trường hợp này sẽ là không đúng. Hầu hết các nghệ sĩ như Beyonce, Nelly Furtado, Usher và Mariah Carey đều là những người có các tổ chức từ thiện lớn. Họ nên tiếp tục công việc đó và không cần phải trả lại tiền vì như vậy giống như thừa nhận họ đã làm sai”.


Theo Tuổi Trẻ


http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110305/Cac-nghe-si-an-han-vi-dinh-toi-Gaddafi.aspx