Em là sinh viên sư phạm. Một lần anh rể đến đón em lên thăm cháu mới sinh. Anh ấy chở em đến một ngôi nhà lạ, nói là nhà của một người bạn. Tại đây, anh ấy cưỡng hiếp em. Sau lần đó, anh ấy thường xuyên đến chỗ em và cũng quan hệ với em nhiều hơn. Em không làm vì không yên với anh ấy, bởi anh tìm ra đủ cớ để hoạnh họe. Em có bạn trai, chúng em cũng quan hệ rồi, bạn ấy bảo biết em không còn trinh trắng, nhưng vẫn thông cảm, cho qua. Có hôm em đang ở trường, anh rể gọi điện bắt em về quê cách Hà Nội 70 cây số để ngủ với anh ấy. Em phải làm gì bây giờ? Em sợ một ngày nào đó nhỡ bạn trai em biết được sự thật này. (thao_...@yahoo.com.vn)



Việc quan hệ tình dục với anh rể thường xuyên đã mang màu sắc loạn luân và thông đồng. Bạn là một sinh viên sư phạm, sẽ làm cô giáo trong tương lai, bạn phải biết thân thể bạn là của bạn, nếu không muốn, không ai có thể bắt ép bạn làm điều trái với mong muốn.


Việc đầu tiên bạn phải xác định không thể để sự việc tiếp diễn. Tiếp đó, bạn phải học cách "nói không". Anh rể chắc chắn không làm căng quá mức khi bạn từ chối. Bạn hãy từ chối rằng bạn không thể tiếp tục làm điều tồi tệ đó, nếu anh ấy gây sức ép, bạn sẽ thú tội với chị gái.


Còn với người bạn trai, cũng cần cẩn trọng. Chưa chắc anh ấy đã thương yêu bạn, chấp nhận tất cả mọi chuyện như anh ấy nói. Có thể bạn cho anh ấy quan hệ tình dục, thì anh ấy nghĩ "mất gì mà không làm". Nếu không chỉnh trang lại cuộc sống, có thể đến một lúc nào đó, bạn sẽ mất cả tương lai. Không ai làm giúp bạn việc từ chối bị xâm hại tình dục. Chỉ bạn mới cứu được mình!


Tri Giao


http://bee.net.vn/channel/1991/201008/Bi-anh-re-xam-hai-1762416/


* Pó tay với cô gái này...cứ âm thầm chịu đựng cái của nợ rồi lên báo than khổ :Laughing: