Becks khiến vợ yêu xúc động rớt nước mắt


http://ngoisao.net/News/The-thao/2010/12/157892-becks-khien-vo-yeu-xuc-dong-rot-nuoc-mat/


Cựu thủ quân tuyển Anh không ngớt lời cảm ơn bà xã Vic khiến cô nghẹn ngào rơi lệ khi anh lên nhận giải thưởng 'Thành tựu suốt đời' trong lễ trao giải Nhân vật thể thao của năm do đài BBC tổ chức tại Birmingham, Anh, hôm 18/12.


Becks xúc động khi nhận giải Thành tựu suốt đời. Ảnh: PA.


Becks xúc động khi nhận giải Thành tựu suốt đời. Ảnh: PA.


Được xướng tên lên nhận giải, Becks rất xúc động. Anh nói lời cảm ơn các đồng đội và các huấn luyện viên từng đồng hành với anh suốt sự nghiệp cầu thủ. Sau đó, ngôi sao 35 tuổi hướng về phía vợ con đang ngồi và nói lời tri ân đầy ngọt ngào: "Và dĩ nhiên cả vợ và các con tôi nữa. Cô ấy không chỉ sinh cho tôi ba cậu con trai rất đáng yêu mà còn là niềm cảm hứng cho tôi mỗi ngày. Victoria, anh cảm ơn em. Brooklyn, Romeo, Cruz, bố cảm ơn các con".


Theo The Sun, Vic đã bật khóc trước những lời cảm ơn chân tình của chồng và phải cố gắng lắm cô mới kìm nén được cảm xúc. Bản thân Becks cũng nghẹ ngào rớt nước mắt khi khán giải dành cho anh màn vỗ tay cổ vũ, tung hô kéo dài tới một phút 40 giây.


Vic không giấu được những giọt nước mắt tự hào, vui sướng khi được chồng cảm ơn.


Vic không giấu được những giọt nước mắt tự hào, vui sướng khi được chồng cảm ơn. Ảnh: PA.


"Tôi cảm thấy mình vẫn còn chưa xứng với một giải thưởng dành cho những việc mình thích làm, luôn muốn làm và sẽ tiếp tục làm. Tôi thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự khi nhận danh hiệu cao quý từ tay Sir Bobby Charlton, người có mặt trong ngày đầu tiên tôi bắt đầu sự nghiệp ở Manchester United.


Bóng đá là một môn thể thao tập thể và không có tập thể ấy và sự ủng hộ của các đồng đội từng cộng tác, tôi không thể có ngày hôm nay. Tôi rất may mắn khi được khoác áo các đội bóng lớn như Preston North End, Manchester United, Real Madrid, AC Milan hay LA Galaxy. Và việc thi đấu cho tuyển Anh mãi là đỉnh cao và điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi.


Tôi cũng từng được những người thầy tốt nhất dạy dỗ như Eric Harrison, Nobby Stiles và cả một vị HLV lão luyện, tài năng nhất trong bóng đá mà tôi vẫn luôn coi là một người cha thứ hai sau nhiều năm quen biết ông, Sir Alex Ferguson", Becks xúc động phát biểu.


Gia đình cựu thủ quân tuyển Anh chụp ảnh kỷ niệm tại lễ trao giải của BBC.


Gia đình cựu thủ quân tuyển Anh chụp ảnh kỷ niệm tại lễ trao giải của BBC. Ảnh: BBC.


Ngừng lại vài giây để lau vội những giọt nước mắt, cựu sao MU tiếp tục chia sẻ: "Tôi xin lỗi, tôi sẽ phải nói thêm nữa vì còn rất nhiều người để cảm ơn. Bố mẹ tôi, những người đã hy sinh rất nhiều trong những năm qua để ủng hộ tôi, luôn luôn và sẽ mãi như thế. Em gái, ông bà, gia đình, bạn bè và rất nhiều người khác nữa đều đã giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn rất nhiều".


Ngôi sao 35 tuổi cũng bày tỏ niềm vui và sự vinh hạnh khi được đại diện cho nước Anh tham gia các cuộc vận động tranh quyền đăng cai Olimpics 2012 và World Cup 2018. "Là đại sứ cho quê hương mình suốt hai năm qua, đó là vai trò mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Tất cả những gì tôi yêu thích là chơi bóng đá. Đại diện cho nước nhà, không chỉ liên quan tới bóng đá mà còn có các môn khác như ở Olympic, tôi thực sự tự hào khi được trao nhiệm vụ. Thật tuyệt vời khi nhận được giải Thành tựu suốt đời ở tuổi 35 nhưng tôi sẽ chưa dừng lại đâu. Tôi yêu bóng đá, ai cũng biết điều đó nên tôi không có ý định ngừng chơi bóng", Becks tâm sự.