Bé 16 tháng tuổi ngã cắm đầu vào thùng nước


http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/04/3BA0E87E/


Thứ tư, 29/4/2009, 16:10 GMT+7


Tai nạn chiều 28/4 khiến bé Nguyễn Tất Phát, 16 tháng tuổi, ở quận 7, TP HCM, nhập viện trong tình trạng gồng cứng, toàn thân tím tái.


Không biết chính xác bé cắm đầu vào thùng nước trong bao lâu, tuy nhiên mẹ nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra trong 15 phút khi chị vắng nhà.


"Tôi đi chợ, bảo hai chị em chơi với nhau. Con bé lớn lơ đễnh không để ý khiến đứa em nhỏ đùa nghịch tại thùng nước rồi gặp nạn. Khi tôi trở về, hai chân cháu chổng ngược lên trời không còn động đậy", chị cho biết.



Bé Phát đang được châm sóc tại khoa hồi sức cấp cứu. Ảnh: Thiên Chương.



Sau khi phát hiện, bé được sốc nước rồi chuyển đến Bệnh viện Nhà Bè sơ cứu nhưng không kết quả.


Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé rơi vào tình trạng mạch nhanh, đồng tử giãn, phổi bị tổn thương nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản và cho dùng thuốc chống tổn hại phổi.


Sau gần một ngày cấp cứu tích cực, hiện bé đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải thở máy do phổi còn yếu.


Các bác sĩ cho biết, mỗi năm có đến hàng chục ca ngạt nước nhập viện, trong đó có cả tình huống các bé nhỏ tuổi bị cắm đầu vào thùng xô chứa nước. Các trường hợp nhập viện vì ngạt nước thường rất dễ tử vong hoặc ảnh hưởng đến não, do đó, nếu nhà có trẻ nhỏ, phụ huynh cần chú ý đậy kín các vật chứa nước.


(Thiên Chương)



Em post bài này để các mẹ chú ý, không nên giao con mình cho những ng không tin tưởng trông, đôi khi họ chỉ lơ đễnh 1 chút là khổ. Đừng để mình phải ân hận cả đời. Rất may là cháu bé này đã qua khỏi.