Nghi vợ “cắm sừng” mình nên anh Giàng A. ở xã Cư Drăm, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho người theo dõi.
Khi biết vợ hẹn hò với anh Ch., gia đình Giàng A. cho người chặn đường làm anh Ch. hoảng sợ, vứt xe bỏ chạy. Sau đó, gia đình Giàng A. “họp khẩn” và kết luận: Cái bụng vợ thằng Giàng A. không còn thương chồng nên hai đứa không thể ở với nhau. Thôi thì kêu thằng Ch. đến, bán luôn vợ thằng Giàng A. cho nó… Sau đó, họ kêu hai vợ chồng anh Ch. đến nhà, đánh đập anh Ch. nên hai vợ chồng đồng ý “mua” vợ Giàng A. với giá 20 triệu đồng. Dù đã “mua” nhưng vợ anh Ch. cương quyết không nhận chị này mà xin “tặng lại” nhà Giàng A. Sau nhiều lần hòa giải, kêu gọi trả lại tiền nhưng không thành, mới đây Công an Krông Bông đã bắt giam Giàng A. về tội cưỡng đoạt tài sản. Có lắm kiểu cư xử khi bị vợ “cắm sừng” nhưng cái cách “bán” luôn vợ cho tình địch, xưa nay hiếm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cần chỉ có thế thôi. Miễn sao sau này ai đó nuôi em, cung cấp đầy...
\
chắc là bạn hết hạn sử dụng rồi đó?????????????????
Yên tâm bạn, ngon lành cành đào, tại hắn ko biết quý thôi, với lại vì hắn nói "ngày xưa em như...
Chồng tớ thì nói nếu ai rước tớ đi thì hắn khuyến mãi thêm thùng bia...
loại vợ này giữ trong nhà sớm muộn...
Nhớ làm thủ tục sang tên cẩn thận không lại bị dính quả không chính chủ thì...