Sáng 6/7, một chiếc xe buýt đang chạy trên đường phố Bắc Kinh bỗng dưng bốc cháy khiến các hành khách khiếp vía. Rất may không có ai bị thương vong.
Theo những nhân chứng kể lại, khi xe buýt dừng tại điểm đón trả khách, một hành khách đã phát hiện phía sau xe bốc khói và hô hoán. Lái xe đã nhanh chóng sơ tán hành khách khỏi xe.
Ảnh: Chinadaily
Khi khách đã xuống hết, lái xe còn cố dùng bình cứu hoả trên xe để dập tắt ngọn lửa nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình. Người tài xế này đành nhảy xuống và bất lực nhìn chiếc xe mình chìm trong ngọn lửa.
Trung tâm phòng cháy địa phương chỉ cách đám cháy 600 mét và cũng chỉ mất có 5 phút để dập tắt đám cháy nhưng chiếc xe chỉ còn trơ ra khung sắt ám khói.
Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng bình nhiên liệu của xe bị rò rỉ cộng với thời tiết quá nóng đã dẫn đến vụ hoả hoạn trên. Các nhà chức trách Trung Quốc đang tích cực điều tra để tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn.
Được biết, trong hai ngày vừa qua, Bắc Kinh phải hứng chịu đợt nắng nóng nhất kể từ năm 1959. Nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới 68 độ C.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
68 độ F (Fahrenheit) chỉ bằng 20 độ C (Celsius) thôi mẹ nó ạ!
He he, cám ơn mẹ nó, tớ cà rốt mấy cái vụ này lém (Icon ngượng)
Ở Afganistan nhiệt độ ngoài trời...
Hà Nội mới nóng có 43 độ ra đường đã phải ăn mặc như ninja rồi
Bắc Kinh 68 độ thì phải mặc thế nào nhỉ,mặc áo...