'Vui nhỉ', 'Ôi các dì, các mẹ quê ta teen quá' hay 'Đời phải có những lúc này mới quý báu' là comment của độc giả sau khi xem đoạn video 'vũ điệu hàng thịt chợ Vinh' trên Youtube hôm 13/12.
Cũng lắc lư, uốn éo, cả những động tác giống như đi bộ, tập thể dục buổi sáng, nhóm phụ nữ trung tuổi trong chợ vui vẻ nhảy trên nền nhạc bốc. Đoạn phim được quay trong khu chợ khá tối trên lối đi giữa những quầy thịt.
Các "dancer" là chủ nhân quầy thịt và cả người đi chợ cũng nhiệt tình góp vui. Một số đứng tại quầy hàng vừa bán vừa nhún nhảy. Tiếng cười, nói, tiếng nhạc ồn ào cả một góc chợ khiến nhiều người đi chợ tò mò dừng lại xem.
Clip được cho là quay tại chợ Bến Thủy, gần ĐH Vinh (Nghệ An). Ngay khi xuất hiện trên Youtube, clip nhận được nhiều bình luận ủng hộ của độc giả. Nhiều người cho rằng cuộc sống vất vả cần những phút thư giãn và đây là cách riêng của những người lao động bình dân.
Nickname vanhophb tâm sự: "Mỗi người tùy chọn cho mình một niềm vui riêng để sống theo cách cảm thấy thoải mái, không phải gồng mình lên làm theo người khác. Tôi thích như thế này. Sống và yêu đời theo cách riêng của mình".
Cùng chung quan điểm như bạn đọc trên, IceLotusWitch chia sẻ: "Hay thế! Các cô bán hàng này yêu đời ghê! Một phút giải lao giữa lúc buôn bán căng thẳng!". Một số hài hước khi đặt tên cho màn biểu diễn của nhóm phụ nữ này là "bar bình dân" hay "bar hàng thịt".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
“Ban đầu chỉ có mấy bà bán thịt, giò chả vừa nhảy vừa tập thể dục, nhưng giờ toàn bộ khu chợ đã biến thành sàn nhảy”, chị Nguyễn...
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
... Tú Xương....
Ôi em ơi, ở đâu chả thế, ở HN chợ gần nhà quen mặt thì bất kể hàng gì cũng...
lâu lâu mình với mẹ vừa làm bếp vừa nhảy nhót lung tung, ba mình nhìn cũng chỉ biết lắc đầu !:))