Ám ảnh cả đời vì bị đánh oan
"Tới giờ đã có chồng con mà nước mắt tôi vẫn chảy dài khi nhớ lại chuyện ngày xưa bị bố đánh. Lúc đó tôi ức quá nên chân tay cứng đờ, lắp bắp không thành lời", chị Hảo (37 tuổi, Từ Liêm, Hà Nội) kể.
Khi trẻ phạm lỗi phải có cách xử phạt phù hợp nhưng ngay sau đó cũng cần giải thích cho trẻ hiểu về lỗi lầm mắc phải. Ảnh: somalipeacemaker.blogspot.com.
Cha mẹ học cách chơi và lắng nghe con tại buổi tọa đàm "Cùng con tạo dựng phong cách sống xanh". Ảnh: Thanh Thu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1