Link: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Cua-So-Van-Hoa/Vuot-Qua-Ben-Thuong-Hai-Vuot-Qua-Ap-Luc-Phim-Lich-Su.html


(Toquoc)- “Vượt qua bến Thượng Hải” là bộ phim truyện nhựa lịch sử nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng đã vượt qua được sợi dây áp lực vô hình của một bộ phim về lãnh tụ. Bộ phim đã nêu bật hình ảnh Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh không chỉ là một người Cộng Sản, một nhà cách mạng hết lòng vì nước, vì dân mà trước hết còn là một CON NGƯỜI.


Vượt qua một bộ phim sử


Chúng ta vẫn làm phim sử về lãnh tụ một cách khá rụt rè. Trong khi, “lịch sử chỉ là cái đinh để treo bức hoạ”- nói như nhà văn Alexandre Dumas. “Vượt qua bến Thượng Hải” là bộ phim lịch sử đã phần nào làm được điều này. Nhân vật, thời khắc, bối cảnh lịch sử chỉ là cái cớ để sáng tạo nghệ thuật, tuy nhiên, tinh thần lịch sử vẫn được tôn trọng tuyệt đối. Sự sáng tạo của những người làm phim đã mở ra cánh cửa nghệ thuật, đưa nhân vật lịch sử, đưa một vị lãnh tụ đến gần hơn với cuộc đời.


Cảnh trong phim "Vượt qua Bến Thượng Hải"


Bộ phim kể về những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào năm 1934- khi Người vừa thoát khỏi vụ án ở Hồng Kông, đến Thượng Hải để ra hải phận quốc tế, hướng tiếp theo là đến nước Nga Xô Viết. Điều đặc biệt của bộ phim, ngoài một số nhân vật có thực trong lịch sử như Nguyễn Lương Bằng, Tống Khánh Linh… thì hầu hết, các nhân vật đều hư cấu. Và các nhân vật hư cấu đã tạo nên những chi tiết hư cấu hấp dẫn cho bộ phim mà vẫn giữ được nhân vật lịch sử, bối cảnh lịch sử, sự kiện lịch sử và đặc biệt là toát lên tinh thần lịch sử. Đó chính là thành công lớn nhất của bộ phim.


Ở Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc đã nhận được sự giúp đỡ của ông chủ hãng buôn Long Ký và nhiều người dân Việt Nam trong đó đặc biệt là nữ bác sỹ Phương Thảo. Phương Thảo là cô bé mồ côi, thất lạc anh trai trong một lần xin ăn. Anh cô bị bắt trong một lần nhặt được ví của một “bà đầm” và trả lại bà ta nhưng bị vu là ăn cắp. Sau này, người anh trở thành sát thủ giết người thuê cho Philip- mật vụ Pháp. Chính câu chuyện éo le, cảm động khi em gái bảo vệ, chăm sóc cho Nguyễn Ái Quốc, còn anh trai thì tìm cách giết Người và sự nham hiểm của kẻ thù luôn rình rập đe doạ cuộc sống của Nguyễn Ái Quốc đã làm nên sức hấp dẫn cho bộ phim.


Lần đầu tiên, tình cảm của một người phụ nữ (dù là hư cấu hoàn toàn) đối với Nguyễn Ái Quốc được thể hiện rõ nét trong một bộ phim. Khán giả sẽ cảm nhận được tình yêu của nữ bác sỹ Phương Thảo đối với Nguyễn Ái Quốc khi cô biết “anh Tư” (tên Bác khi hoạt động ở Thượng Hải) chưa chết, trong bước chân chạy vội đến chăm sóc cho Người, trong cái nắm tay khi Người nằm viện… Và nhân vật lãnh tụ của chúng ta, cũng lần đầu tiên được khắc hoạ với những hình ảnh vừa ăn khoai vừa cười; chút lưu luyến khi nắm tay nữ bác sỹ và đôi mắt đỏ rơm rớm nước mắt khi biết Phương Thảo đã chết.


Những chi tiết này đã tạo nên một câu chuyện hấp dẫn, cảm động về một giai đoạn trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh.


Chúng ta có thể làm phim sử hay


Phim được làm cẩn thận với những bối cảnh phố phường Thượng Hải những năm 1930, phố người Nam, và cả bến cảng Thượng Hải sầm uất. Bộ phim có sự hợp tác của đạo diễn, diễn viên Trung Quốc và bối cảnh được quay tại Trung Quốc. Tuy nhiên, các quyết định cuối cùng là và hậu kỳ hoàn toàn do ê kíp Việt Nam thực hiện.


“Vượt qua bến Thượng Hải” đã vượt qua được cách làm phim lịch sử về lãnh tụ thông thường, khắc hoạ được một Nguyễn Ái Quốc gần gũi, rất đời.


Đạo diễn Triệu Tuấn chia sẻ: “Vẫn có một số điều có thể làm tốt hơn, tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng hết sức và tin là chúng tôi đã vượt qua chính mình. Sự hợp tác với nước bạn khiến chúng tôi nhận ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm phim sử hay. Chúng ta không thiếu kịch bản hay, không thiếu đạo diễn, diễn viên tốt, chỉ thiếu công nghệ và điều kiện”.


Ông bật mí, bộ phim được quay tại Trung Quốc trong điều kiện thời tiết 1-2 độ C, trời lạnh thấu xương trong khi các diễn viên chỉ được mặc trang phục bình thường.


Tuy nhiên, vẫn có một vài chi tiết khiến người xem “khó tính” chưa hài lòng. Chi tiết về cái chết của Phương Thảo là cao trào của cuộc đấu trí giữa Nguyễn Ái Quốc và Philip- mật vụ Pháp. Tuy nhiên, nếu đạo diễn “cứng tay” hơn thì bộ phim sẽ trọn vẹn hơn nhiều.


Hay một chi tiết như khi anh trai hỏi Phương Thảo rằng “Em yêu Nguyễn Ái Quốc à?” thì cô trả lời “Tất cả người Việt Nam đều yêu anh ấy”- một câu trả lời “ngoại giao” và không “thật” như đời sống nhưng cũng được xem là sự táo bạo của các nhà làm phim. Có thể nói, “Vượt qua bến Thượng Hải” đã vượt qua được cách làm phim lịch sử về lãnh tụ thông thường, khắc hoạ được một Nguyễn Ái Quốc gần gũi, rất đời.


Từng viết nhiều kịch bản về cuộc đời Hồ Chí Minh, nhà văn Hoàng Quảng Uyên cho biết, ông đã vượt hơn 300km từ Cao Bằng về Hà Nội chỉ để được tham dự buổi công chiếu ra mắt bộ phim “Vượt qua bến Thượng Hải”. Ông xúc động chia sẻ: “Tôi đã được xem rất nhiều phim về Bác, song nếu các phim trước được coi là minh họa cho lịch sử thì “Vượt qua bến Thượng Hải” là một tác phẩm điện ảnh đích thực. Chưa bao giờ, ngôn ngữ nghệ thuật điện ảnh lại được tận dụng có hiệu quả đến như vậy trong một phim về lịch sử, hình ảnh Bác hiện lên thật dung dị, gần gũi. Bộ phim đã dẫn dắt câu chuyện lịch sử dưới góc nhìn của người nghệ sĩ, của người làm điện ảnh”.


Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét về bộ phim “Chưa bộ phim nào về lãnh tụ, về lịch sử lại hấp dẫn như “Vượt qua bến Thượng Hải”. Có thể nói, các nghệ sỹ đã mở ra một cánh cửa, một chân trời sáng tạo để làm đầy đặn hơn nhân vật lịch sử của mình”.


“Vượt qua bến Thượng Hải” (Đạo diễn Phạm Đông Vũ, Triệu Tuấn; kịch bản Hà Phạm Phú, Lê Ngọc Minh và Giả Phi; Diễn viên chính Minh Hải) do Hãng phim Hội Nhà văn sản xuất. Phim sẽ phát hành ngày 17/12/2010 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia và hệ thống rạp của Megastar.


Trailer khá hấp dẫn.