PN - Hơn một tháng nay, người dân xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, xôn xao với tin đồn “người chết nhập hồn” vào một người đang sống, rồi tố cáo chính vợ đã đầu độc giết chết mình. Tin đồn này hiện ngày càng lan rộng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tối 11/1/2011, anh Lê Văn Mức, sinh năm 1968, quê ở ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An ngủ cùng vợ là chị N.T.V. tại ngôi nhà ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhưng đến 6g sáng hôm sau thì phát hiện anh Mức đã chết. Cái chết đột ngột của anh Mức được chị N.T.V. trình báo với công an địa phương và người nhà anh ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An. Ngay ngày hôm đó, cha anh Mức là ông Lê Văn Đáng đã cùng người thân đến hiện trường. Qua xem xét, người thân của anh Mức cho rằng có thể anh bị chết do đột tử. Người thân của anh Mức cũng yêu cầu công an không khám nghiệm tử thi, sau đó gia đình đã đưa thi thể anh Mức về quê nhà ở ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long tiến hành an táng.
Tưởng rằng cái chết của anh Mức sẽ lùi vào dĩ vãng, nhưng 12 ngày sau, anh Mức lại… “xuất hiện” với những tin đồn về cái chết của mình. Theo như tin đồn này, đúng 12g trưa ngày 24/1/2011, có một cô giáo tên là N.T.T. đã chạy xe máy đến tận nhà cha, mẹ của anh Mức trong trạng thái không bình thường rồi tự xưng là anh Mức đã nhập hồn vào mình. Cô giáo này liên tục kêu, khóc và kể các tình tiết, quá trình người vợ dùng thuốc đầu độc giết chết anh Mức. Ngoài ra, cô T. còn than, trách tại sao trước cái chết không rõ ràng của anh Mức mà cha mẹ của anh lại không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Qua tìm hiểu được biết, cô giáo N.T.T. hiện đang công tác tại một trường tiểu học ở huyện Châu Thành.
Đông người hiếu kỳ kéo đến xem
Theo bà Nguyễn Thị Thuê, mẹ của anh Mức, cô giáo N.T.T. là người không quen biết với gia đình bà cũng như anh Mức. Khi đến nhà, cô giáo N.T.T. còn kể, sau khi anh Mức chết, anh đã tìm nhiều người để nhập hồn nhằm nói rõ cái chết oan ức của mình, tìm mãi mới “gặp” được cô giáo là người hợp vía. Cứ thế, hơn một tiếng đồng hồ sau cô giáo mới trở lại trạng thái bình thường và không hề nhớ chuyện gì xảy ra trước đó.
Ông Lê Văn Đáng kể, hai ngày sau đó, cô giáo N.T.T. lại tiếp tục đến nhà, nhưng lần này cô giáo chưa bị nhập hồn mà đến giờ “thiêng” 12g trưa, thì mới tự xưng là linh hồn anh Mức đã nhập vào rồi tiếp tục kêu, khóc về việc bị vợ đầu độc. Cô giáo còn nói thêm, đến thời điểm làm lễ cúng 49 ngày chết của anh Mức (tức ngày 1/3/2011), anh sẽ tiếp tục nhập vào người cô giáo và sẽ xui khiến bằng được người vợ ở Châu Thành tỉnh Tiền Giang về tự thú tội.
Sự việc trên được đồn thổi lan rộng với nhiều tình tiết ly kỳ khác nhau. Thậm chí có nhiều người rao tin đồn, trong dịp cúng 49 ngày, gia đình anh Mức sẽ khai quật mộ của anh lên để nhờ cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi.
Qua tin đồn này, khoảng 10g30 ngày 1/3 (cúng 49 ngày mất của anh Mức), có mặt ở khu vực nhà cha, mẹ anh Mức, chúng tôi thấy có cả trăm người tò mò đã tụ tập để đợi xem sự việc có diễn ra như tin đồn hay không. Lực lượng công an xã, xã đội, công an huyện đã phải có mặt. Trưởng Công an xã Thanh Phú Long – Nguyễn Minh Châu cho biết, lực lượng này làm nhiệm vụ giám sát, giữ gìn trật tự, ngoài ra còn trấn an dư luận, khẳng định không hề có chuyện khai quật mộ như tin đồn, đề nghị người dân không nên tin vào sự việc nhảm nhí này.
Gần 11g thì cô giáo N.T.T. điều khiển chiếc xe máy màu đỏ chạy vào nhà cha, mẹ anh Mức. Cùng lúc, ông thầy cúng cũng đến để làm lễ. Chúng tôi tiếp cận cô giáo nhưng thấy cô vẫn đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường, hết đi lòng vòng rồi lại ra nằm võng. Người nhà anh Mức nói, anh Mức đã dẫn cô giáo về nhà để nhập hồn nhưng phải chờ đến giờ “thiêng” 12g trưa thì linh hồn anh Mức mới nhập vào cô giáo.
Cô giáo có các biểu hiện lạ và tự xưng bị nhập hồn
Gần cả trăm người đứng chờ ngoài vườn giữa trời nắng đến 12g trưa nhưng không thấy cúng kiếng gì cả, cô giáo cũng không bị nhập hồn như tin đồn. Ông Lê Văn Đáng nói, gia đình chưa làm lễ cúng, cô giáo chưa bị nhập hồn là vì theo lời thầy cúng nói “thời điểm này vợ anh Mức đang trên đường đến đây”. Vì thế, gia đình quyết định chờ chị đến rồi mới làm lễ.
13g chiều cũng không thấy vợ anh Mức đâu, người dân hiếu kỳ đã không còn tin vào sự việc này và dần bỏ ra về. Đúng 13g10 gia đình cũng tiến hành làm lễ cúng, dù giờ này không phải giờ “thiêng” như người nhà anh Mức đã nói. Khi tiếng gõ mõ của thầy cúng vừa kêu lên, chúng tôi thấy cô giáo N.T.T. đang đứng tựa lưng ở cột nhà từ từ tiến lại và ngả người nằm xuống tấm phản ở giữa nhà. Cô giáo nhắm mắt lại, thở dồn dập, trong khi người thân của anh Mức cũng tiến lại ngồi bên cạnh để hỏi chuyện. Cô giáo phát ra tiếng nói khào khào, tự xưng là anh Mức đã nhập hồn vào mình rồi kêu, khóc, trình bày việc bị vợ đầu độc chết. Tình trạng này diễn ra chỉ khoảng 10 phút rồi cô giáo trở lại trạng thái bình thường. Tưởng chuyện đến đó đã kết thúc nhưng mãi đến hơn 14g, cũng chẳng phải giờ “thiêng” như tin đồn, nhưng cô giáo lại một lần nữa có những biểu hiện lạ rồi tự xưng anh Mức đã nhập hồn vào và nói năng như những lần trước đó.
Sự việc kéo dài đến gần 15g thì ông thầy cúng tiến lại bảo mọi người đang ngồi xung quanh cô giáo tránh ra, ông lẩm bẩm đọc một số câu “thần chú” như bảo linh hồn người chết thoát hồn ra khỏi người cô giáo. Ngay lập tức cô giáo không còn những biểu hiện lạ, ngồi dậy, rời tấm phản bước đi bình thường.
Sự việc tự xưng bị nhập hồn kết thúc, nhưng chẳng thấy người chết đưa được vợ đến nhận tội như tin đồn đã phát tán cũng như lời cô giáo tự xưng bị nhập hồn đã nói trước đó. Qua trò chuyện với người nhà anh Mức, chúng tôi được biết, ông thầy cúng là người tại địa phương, do chính cô giáo tự xưng bị nhập hồn chỉ định tìm về để làm lễ cúng cho người chết(?). Phải chăng đây là trò lừa bịp? Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần làm rõ vụ việc, lật tẩy bọn lừa bịp, mê tín để giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bà Nội, cô của mình hình như...