"'Nếu không tắm hậu sự, tôi đã suýt chôn sống con"
Đang bốc vác thuê, anh Tin biết tin vợ đau bụng đẻ phải vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Người cha chạy vội tới, nhận được đứa con bọc tã với thông báo đã chết. Anh vô tình phát hiện con còn sống khi tắm bé trước chôn cất.
3 ngày sau sự kiện con bị bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chẩn đoán nhầm đã chết và trả về lo hậu sự, anh Nguyễn Văn Tin (35 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) vẫn chưa hết buồn lòng. Người cha kể, chiều 4/8, anh đang đi làm thì nghe người nhà gọi điện thông báo vợ anh đau bụng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu.
http://www.webtretho.com/forum/f26/chuyen-bi-hai-chua-ke-cua-tay-du-ky-1986-a-1746012/| Anh Nguyễn Văn Tin, bố của cháu bé suýt bị chôn sống đau lòng kể lại sự việc. Ảnh: Thu Bồn. |
Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết trưởng kíp trực trong vụ việc này là bác sĩ có 30 năm kinh nghiệm.
| Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, giám đốc BV Đa khoa Quảng Nam gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Tin và dư luận. Ảnh: Thu Bồn |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin chia buồn với gia đình và con hãy siêu thoát nhé...kiếp sau con sẽ được sống , đựoc yêu...
mẹ cháu phục hồi sức khoẻ.Nói một...
Dù sao bệnh viện cũng có sự trả lời và...
=> sao nói vô trách nhiệm thê nhỉ