01/5/2013 10:25
Cặp đôi sém hoàn hảo
Anh Nguyễn Hoàng Dũng và chị Nguyễn Thị Trúc Mơ cùng lớn lên tại ấp Bình Thạnh (xã Bình Thịnh, huyện Tân Trụ, Long An). Cả hai cùng tuổi, cùng học đến cấp hai thì nghỉ học ở nhà, giúp việc vặt gia đình. Khi đã bước qua tuổi hai mươi, anh chị đến với nhau. Cuộc hôn nhân không có lịch sử yêu đương lãng mạn, nhưng theo hàng xóm, sau khi cưới hai vợ chồng sống với nhau vui vẻ.miệt thị là “đồ đàn bà vừa già, vừa xấu, vừa đầu gấu”
. Chị Mơ quyết định đệ đơn ra toà xin ly hôn để được giải thoát. Nhưng anh chồng lại oái oăm, không còn yêu vợ cũng không chịu ký đơn ly hôn, cứ thản nhiên mặc kệ, đi thì chớ, ở nhà lại chửi bới om sòm. Người vợ đành nhẫn nhục chịu đựng, chờ toà án xử lý.Thấy “nó” rớt bịch xuống đất, chị vợ hoảng quá bỏ chạy ra ngoài trong đêm tối.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Cắt chim chỉ đc cắt phần hình ống, tuyệt đối ko đụng tới 2...
Ai phang? thày phang nó lun á :(( em đi chết đây.
Hỏi riêng thì pi em đê, chỉ choa :14:
Top: Vote cho kiểu nút lại, hàn kín. Nhỡ có xèm thì giở...
10 kiếm đâu ra cái emotion hay thía
rộng thì mới đủ dùng cho mấy cái cùng một lúc còn rì :14: :39:
Chồng iem nó bẩu cắt thì nó đổi gió, nó đi...
Vì sao phải làm rộng ra cơ?
Tư tưởng "nhớn" gặp nhao :D Chậc chậc.
Ý kiến mâu thuẫn nhao xía?
Nhét nút bần vào, hàn kín...
"nong" cho rộng ra :14: