Tô miến gà bán ở lề đường tới 70.000 đồng, phần nem nướng niêm yết 30.000 đồng nhưng người bán viện cớ quên sửa giá để tính lên 50.000 đồng.
Chị Nga ở quận Bình Thạnh chưa thể quên lần học thêm tại trường Đại học Ngân hàng ở TP HCM. Tiền trong túi ít ỏi, chị chỉ dám chọn quán vỉa hè trên đường Hàm Nghi (quận 1) ăn lót dạ. Quán khá đơn sơ, toàn bộ nguyên liệu chế biến treo trên chiếc xe đẩy, vài cái bàn và ghế nhựa, ống đũa, lọ mắm ớt cũng không có sẵn. Nhưng giá tô miến, phở gà không khác những quán sang trọng, chứ không phải 20.000-25.000 đồng như các quán vỉa hè chị hay ghé.
| Quán phở gà trên đường Hàm Nghi (quận 1) này bán ở vỉa hè, tô miến không có gì đặc biệt nhưng có giá tới 70.000 đồng. Ảnh: Hồng Châu |
| Tô bún nem nướng tại quán bên lề chợ Bà Chiểu niêm yết giá 30.000 đồng nhưng nếu khách lạ sẽ bị tính thêm 20.000 đồng. Ảnh: Hồng Châu |
Không chỉ quán ăn vỉa hè mà những quán nước “chém gió” lề đường cũng “xiết” hầu bao khách lạ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không được phép! mấy bác dân trọ trẹ nhập cư sg trên wtt...
sống ở SG từ nhỏ đến lớn, ăn uống đủ thứ nơi, mắc có, rẻ có,...
Bây giờ tui mong HN giá cả thấp chứng tỏ mức sống của dân...
Thứ nhất, Ở SG mấy món miến gà, miến ngan, bún đậu mắm tôm... đều không là món phổ...
Tô miến gà bán ở lề đường tới 70.000 đồng, phần nem nướng niêm yết 30.000 đồng nhưng người bán viện...
Tô miến gà bán ở lề đường tới 70.000 đồng, phần nem nướng niêm yết 30.000 đồng nhưng người bán viện...
Nhất trí với mẹ nó.
Nhất là cái khoản cafe...