"Bồ" của siêu mẫu Dzoãn Tuấn "toả nắng" một mình nơi sân ga
(2Sao) - Từ hình ảnh công chúa Cúc Phương mạnh mẽ, cá tính trong “Huyền sử Thiên đô”, Thu Quỳnh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bỗng chốc hóa thân thành cô gái dịu hiền, đằm thắm trong ánh nắng chiều của sân ga Hà Nội.
Mặc dù bận rộn với lịch trình quay phim truyền hình “Huyền sử Thiên đô” cùng nhiều hoạt động tại sân khấu nhà hát kịch Tuổi Trẻ, nơi cô đang công tác, Thu Quỳnh vẫn rất thoải mái, hòa đồng trong buổi chụp hình. Sự nhiệt tình, thông minh và biết cách lắng nghe của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhân viên trong đoàn. Không thường xuyên tham gia các sự kiện hay xuất hiện với tai tiếng trên mặt báo để đánh bóng tên tuổi, Thu Quỳnh đang trở thành một diễn viên trẻ nhiều tiềm năng và được đánh giá cao ở tinh thần cầu tiến và đam mê với nghề diễn.
Thông qua ánh mắt biểu cảm và nụ cười tỏa nắng trong bộ ảnh mới, Thu Quỳnh nhẹ nhàng với những xúc cảm bình yên sâu lắng, vừa mang nét ngây thơ tinh nghịch, vừa ẩn lấp đâu đó sự giản dị, chân thành, mộc mạc của những trang phục mà mình đang mặc. Với việc chọn lựa các mẫu thiết kế mang màu sắc tươi sáng, đường nét cắt may thông minh tôn lên nét đẹp của đường cong cơ thể nhưng vẫn rất kín đáo và lịch thiệp, Thu Quỳnh đã chứng minh cho người khác thấy rằng để trở nên thời trang cũng không phải là điều quá xa xỉ với mỗi người.
Sau Cúc Phương, hiện tại Thu Quỳnh đang lựa chọn một vai diễn mới thật ấn tượng bên cạnh việc tập luyện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của các anh chị giàu kinh nghiệm trên sân khấu kịch nhà hát Tuổi trẻ. Quỳnh cho biết mình không nóng vội trở thành người nổi tiếng, bởi với cô, phấn đấu vươn đến tầm của một diễn viên tài năng và thực lực mới là một giấc mơ cô mong muốn mình đạt tới.
Thu Quỳnh là gương mặt khả ái của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2008, cô cũng tham gia bộ phim "Nhà có nhiều cửa sổ" được phát sóng trên VTV3.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế mới chán nhỉ.
Em cũng thấy tittle kỳ ..nghe lủng củng,,bồ trong ngoặc kép là y' ji??? lại còn tỏa nắng:Silly:
Bạn bồ này trông xì-tin nhỉ, xinh dễ chịu ^^
Chiều qua đi đường Bà Triệu nhìn thấy Dzoãn Tuấn (có nhất thiết phải thêm chữ z vào không :)) ) , nếu mà...