Vợ ck chiến tranh lạnh chỉ vì cái ghế ngồi ôtô của con?
Vk ck e đang chiến tranh lạnh các mom ạ. E ko hiểu ông ấy học đâu cái kiểu "học làm sang" như vậy. Bé con nhà e mới 6 tháng, bé tý ngồi con chưa vững thế mà ông ấy rảnh hơi đi lôi cái ghế ôtô Joie gần 10tr về. Kêu là tập cho ngồi ghế ôtô sớm, mai kia con sẽ tự giác, ngồi ngoan, ko nghịch ngợm khi đi xe.. E kêu giời. Ông ấy nghĩ gì khi con còn nhỏ, để con ngồi một mình một ghế như thế có va đập sao mình giở tay sao kịp, rồi nó khóc nó mếu, biết gì đâu mà nghe, có tập thì khi nào con 2-3 tuổi chứ. E kêu ông ấy mang cái ghế đi trả lại, vì chưa cần thế là ông ấy ngúng nguẩy kêu đàn bà đàn bẹt, biết cái khỉ móc gì, dù sao suy nghĩ cũng chỉ như cái "cơi đựng trầu" thôi. Ông ấy nói thế có tức ko cơ chứ. Theo các mom thì ông ấy đúng hay e đúng. e có nên tự mang cái ghế ôto Joie đó đi trả hay ko? Các mom cho e xin lời khuyên vs ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
có bao giờ lo sắm cho con...
Ôi ko...
nhà m đây mua có cái ghế Gluck có hơn triệu ah,...
Ôi bé thoải mái là khác,...
phí tiền, mà con còn nhỏ để con ngồi môt mình...
Nếu gia đình mn chọn xe hơi là phương tiện di chuyển chính thì kèm theo đó, mn cũng nên chọn...